Tại Trường Tiểu học Thạnh Thới An 1, xã Thạnh Thới An huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) những dãy phòng nằm đối diện với Tỉnh lộ 11 đã xuất hiện hàng chục vết nứt, có nơi vết nứt rộng gần một tấc. Bên trong các phòng học, những thanh gỗ làm đòn tay đã bị mục đang chực chờ rơi xuống. Dưới nền, gạch bị sụp lún, nhiều bục giảng đã bị vỡ thành những đống gạch vụn trộn lẫn với đất cát nên thầy cô phải xắn quần dạy giống như đang đứng lớp ở trong vùng... rốn lũ.
|
|
Đi học mùa lũ tại ĐBSCL. |
Thầy Trần Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Thới An 1, lo lắng: “Mặc dù đây là điểm chính nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng, không biết sập lúc nào nên chỉ còn sử dụng tạm được 4 phòng. Năm học này có 11 lớp nên thầy trò nơi đây phải tiếp tục dạy và học ca ba”.
Tại xã Viên An, huyện Mỹ Xuyên, Trường THCS Viên An nằm đối diện với kênh Tiếp Nhựt cũng có “hoàn cảnh” không thua gì Trường Tiểu học Thạnh Thới An 1. Cửa phòng học đã bị hư hỏng, hơn một nửa bàn ghế mục, xiêu vẹo. Nguy hiểm nhất là hàng cột chịu lực cho cả ngôi trường cũng sắp gãy vì xi măng đã bị “bung” làm trơ ra những “bộ xương sắt” nhưng vẫn chưa được gia cố. Trao đổi với chúng tôi, thầy Quách Lai Thành, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mỹ Xuyên, cho biết: “Hiện nay trong huyện có 164 phòng học bị hư hỏng, không đảm bảo cho việc dạy và học.
Nếu sửa chữa toàn bộ cần có 200 triệu đồng nhưng tỉnh chỉ hỗ trợ có 90 triệu đồng nên chúng tôi đang tranh thủ xin kinh phí của huyện”. Đa số các trường học trong tỉnh Sóc Trăng bị xuống cấp, phải học nhờ, học tạm đều rơi vào các trường tiểu học. Tại huyện Long Phú, các phòng học của Trường Tiểu học Hậu Thạnh A (xã Hậu Thạnh) xuất hiện nhiều vết nứt xé tường, nền thủng nhiều lỗ rất to và bảng viết bị hư hỏng, nứt làm đôi.
Nhiều năm qua phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Khánh Hòa 2 ở xã Khánh Hòa huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cũng không an tâm khi chứng kiến cảnh các em nhỏ phải lội bì bõm vào trường học mỗi ngày. Phía trước trường này có hai cái ao thật to và rất sâu nhưng không thể chứa hết lượng nước sau mỗi trận mưa nên nước vẫn chảy ngược vào trường.
Chính vì thường xuyên bị... “ngâm nước” nên nền bị sụp lún, tường mục, xi măng bong tróc và rong rêu bám đầy. Ông Trần Nhuận La Nha, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Vĩnh Châu, thừa nhận: “Tình trạng xuống cấp là có thật và chúng tôi đang... chờ Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ kinh phí xây lại trường mới”.
Theo thống kê mới nhất của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, hiện nay Sóc Trăng có đến trên 820 phòng học xuống cấp nằm rải rác ở 9 huyện - thị. Nhưng theo ông Kim Sơn, Phó giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, sở chỉ hỗ trợ các huyện được 700 triệu đồng, một con số rất thấp so với những năm trước.
Một điều đáng lo ngại là nhiều ngôi trường chờ sập hiện đang nằm trong kế hoạch xây dựng từ kinh phí của Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nên phải tiếp tục... chờ vốn. Hiện đang vào mùa mưa bão nên không biết các trường có “chờ” được dự án hay không?!
HỒNG DÂN
|