|
|
Một phòng học bị bỏ trống nhiều năm liền với các vết nứt xé tường cũng được xây dựng lại.
|
Sau khi bài “Sóc Trăng: Học trong nỗi lo… sập trường” đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 14-9, nhiều huyện đã khẩn trương cấp thêm kinh phí để ngành giáo dục chủ động hơn trong việc sửa chữa lại những phòng học không đảm bảo cho việc dạy và học.
Trong số này, Trường Tiểu học Thạnh Thới An 1 (huyện Mỹ Xuyên) không chỉ được gia cố lại hàng cột chịu lực, nâng cấp bục giảng, thay mới đòn tay, cửa… mà một phòng học bị bỏ trống nhiều năm liền với các vết nứt xé tường cũng được xây dựng lại.
Hiệu trưởng Trần Thanh Phương cho biết: “Thêm phòng học này là chúng tôi “thoát” được tình trạng dạy ca ba”.
H.D.
|