Thua ở sân nhà

- Nghe nói chất lượng sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam được người tiêu dùng xứ ngoại đánh giá là hàng đầu thế giới?
- Đúng là có thông tin đó và giá bán sâm Ngọc Linh cũng rất cao. Ngay ở trong nước, giá sâm Ngọc Linh cũng cao hơn sâm Hàn Quốc. Người sành sâm nói rằng dược tính của nó rất mạnh, có tác dụng tốt và sâu. Địa phương thì đang mường tượng rằng củ sâm sẽ tạo tiếng thơm lan xa ngoài biên giới.
- Được vậy thì hay. Hàng nông sản phổ thông như trái cây, rau củ còn xuất ngoại mang tiền tươi về, chẳng lẽ giá trị cao như sâm mà lại chịu lép?
- Đương nhiên là không lép, nhưng mẩy cũng có cái mệt của mẩy. Bởi thấy sâm Ngọc Linh cao giá, dân buôn không ngần ngại lấy thứ khác đánh lận con đen. Ai lớ ngớ là bỏ cả đống tiền mua sâm có xuất thân từ... tam thất! Rồi cả lá sâm cũng bị làm giả. Quá trời cơ sở in nhãn rầm rộ về món sâm của họ bán, nhưng thật giả khó lường.
- Rồi phải làm gì chớ? Mất uy tín là tự bít cửa, đi tới đâu người ta cũng lõ mắt hồ nghi, lấy gì mà thắng?
- Địa phương đang giậm chân kêu trời, vì tầm mức hàng giả vượt quá khả năng quản lý. Mà đâu chỉ sâm, bao nhiêu hàng hóa tốt của xứ mình cứ có tiếng là bị hàng giả đè cho ngạt thở. Có chút tiếng thơm, lại toàn thua ngay ở sân nhà! 

Tin cùng chuyên mục