Tiền Giang quê bạn mến yêu

Về thăm quê của Nam Phong
Giao lưu chia sẻ nỗi lòng bạn thơ.
Thương con sóng vỗ hai bờ
Tay trong tay, bạn và thơ, nghĩa tình.
Má già tần tảo hy sinh
Như  bông sen rũ bùn sình vượt lên
Cùng vui… giọng má hồn nhiên
Một thời oanh liệt, bưng biền đấu tranh.

Cây vườn mà mượt màu xanh
Câu quan họ, thiếu “liền anh” vẫn tình
Giao bôi rượu chẳng cạn bình
Giao lưu thơ nói lòng mình đầy vơi.

Lương duyên, thế sự, nghĩa đời
Gió khoan nắng nhặt, từng lời sâu xa .
Mắt ai xao động hồn ta
Thanh tân vạt áo bà ba qua cầu.
Mưa giăng ướt nắng che đầu
Tiếng ca thơm sữa mẹ ầu ơ ru.
Tình quê châu thổ trung du
Lời thơ ngân dẫu ngàn thu vẫn đầy.

Nam Phong ơi bến sông này
Ôm hôn giã biệt ngàn tay vẫy chào
Triều lên ngọn sóng xôn xao
Tiền Giang ơi, hẹn bữa nào…
Bạn ơi.
Minh họa: K.T

Tin cùng chuyên mục