Tình đất, tình người

Lâu lắm chưa về thăm Phan Thiết
Biển ơi! Có nhớ, có thương ta?
Cái nóng mùa hè sao mà dịu mát
Làm cho xương rồng vẫn sống xanh tươi
Tình đất, tình người ảnh 1 Minh họa: NGỌC THIỆN
 Đây rồi, Mũi Né, Cổ Thạch thân quen
Kìa bãi cát vàng trải mình óng ánh
Ngọn tháp Chàm vẫn đứng nghiêm trang
Con cá biển làm ra nước mắm
Trái thanh long ửng chín má đào

Cho quê hương thấm đậm tình người
Dào dạt thân thương màu xanh của biển
Vẫy tay chào đón đợi người thân
Mảnh đất nơi đây là như vậy
Con người nhân hậu một lòng trung kiên

Tiếp nối truyền thống cha ông
Dục Thanh gắn với tên Bác - Tất Thành kính yêu
Nơi đây đã thành lịch sử
Thế hệ đời đời sẽ nhớ đất Phan.

Tin cùng chuyên mục