Trao tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Bân ở Củ Chi

Trang Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP số ra ngày 9-4 có bài viết về hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà Nguyễn Thị Bân ở  xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM. Bản thân bà già yếu, bị ngã gãy chân nằm một chỗ. Sống chung với bà trong căn nhà tuềnh toàng trống trước hở sau còn có hai người già cũng đều lâm trọng bệnh.

Trang Nhịp cầu nhân ái Báo SGGP số ra ngày 9-4 có bài viết về hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà Nguyễn Thị Bân ở  xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM. Bản thân bà già yếu, bị ngã gãy chân nằm một chỗ. Sống chung với bà trong căn nhà tuềnh toàng trống trước hở sau còn có hai người già cũng đều lâm trọng bệnh.

Ông Đặng Văn Thạnh, 75 tuổi, con trai bà Bân, bị ung thư xương chân, phải cắt bỏ chân. Vợ ông Thạnh là bà Võ Thị Ba, 61 tuổi, bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, Bệnh viện Ung bướu tạm trả về nhà do quá yếu sức không thể đáp ứng điều kiện để xạ trị và cũng không có tiền để xạ trị.

Sau khi báo phát hành, nhiều bạn đọc đã đóng góp ủng hộ gia đình bà số tiền 17.650.000 đồng. Ngày 30-4, đại diện báo đã đến tận nhà để trao số tiền này cho gia đình bà Bân.

KH.DUNG

Tin cùng chuyên mục