Trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình em Nguyễn Lý Kim Hoàng

(SGGP).- Sáng 15-10, đại diện Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP đã đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM thăm và trao số tiền 9.400.000 đồng của bạn đọc giúp gia đình chị Lý Thị Hường, mẹ em Nguyễn Lý Kim Hoàng (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), nhân vật trong bài viết “Chuẩn bị ra trường thì lâm bệnh hiểm nghèo”, Báo SGGP số ra ngày 3-10-2013 (ảnh).

Kim Hoàng mắc phải căn bệnh u tuyến yên ác tính khi vừa viết xong luận văn tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin (hệ cao đẳng) Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Sau hơn 2 tháng nằm viện điều trị, với số tiền viện phí lên đến gần 200 triệu đồng, gia đình Hoàng gần như kiệt quệ. Hiện tại gia đình chỉ còn biết trông cậy vào tiền trợ cấp thương binh hàng tháng của cha Hoàng. Vì vậy, số tiền ủng hộ của bạn đọc thật sự rất có ý nghĩa với gia đình em trong lúc này. Thông qua Báo SGGP, chị Hường mong muốn gửi lời cảm tạ đến những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo SGGP đã giúp đỡ gia đình chị.

BẢO UYÊN

  • Bạn đọc tiếp sức

* Giúp chị Bùi Thị Mỹ An: Tính đến ngày 16-10, Báo SGGP đã nhận được 3,5 triệu đồng của bạn đọc giúp chị Bùi Thị Mỹ An bị phỏng xăng (ngụ tại ấp 1, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) là nhân vật trong bài viết đăng trên mục Địa chỉ cần giúp đỡ số ra ngày 14-10-2013. 

* Giúp chị Trần Thị Kim Cúc (đợt 2): Sau bài viết về hoàn cảnh thương tâm của chị Trần Thị Kim Cúc (ngụ tại thôn Hương Phố, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đăng trên mục Địa chỉ cần giúp đỡ số ra ngày 12-9, Báo SGGP đã nhận được tổng cộng 16,5 triệu đồng (tính đến ngày 16-10); trong đó đợt 2 là 11,2 triệu đồng.

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục