Tri ân mảnh đất linh thiêng

Cách đây 5 năm, tại Côn Đảo, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh - cựu quân nhân TPHCM và Công ty cổ phần Nhiếp ảnh và dịch vụ văn hóa TPHCM phối hợp tổ chức thành công một lễ hội hoành tráng với chương trình sân khấu hóa Côn Đảo - Bản anh hùng ca bất tử và cầu truyền hình của VTV tại Nghĩa trang Hàng Dương, thu hút cả ngàn người dân và các chiến sĩ bộ đội đến dự.
Tri ân mảnh đất linh thiêng

Cách đây 5 năm, tại Côn Đảo, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh - cựu quân nhân TPHCM và Công ty cổ phần Nhiếp ảnh và dịch vụ văn hóa TPHCM phối hợp tổ chức thành công một lễ hội hoành tráng với chương trình sân khấu hóa Côn Đảo - Bản anh hùng ca bất tử và cầu truyền hình của VTV tại Nghĩa trang Hàng Dương, thu hút cả ngàn người dân và các chiến sĩ bộ đội đến dự.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại Côn Đảo.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại Côn Đảo.

Đến năm nay 2012, đoàn nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ TPHCM thực hiện chuyến tham quan, đi thực tế sáng tác và biểu diễn giao lưu văn nghệ chủ đề Xanh xanh Côn Đảo và Linh thiêng Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhân dân và chiến sĩ trẻ tại đây.

Trước giờ mở màn, cả ngàn khán giả đã có mặt từ rất sớm, chọn chỗ ngồi tốt để chờ xem biểu diễn. Anh Minh Trung, một người dân địa phương cho biết: “Cả năm mới có được một vài chương trình văn nghệ ít ỏi từ TP ra Côn Đảo biểu diễn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn nên bà con ai cũng háo hức. Ai cũng phải tranh thủ đến điểm diễn sớm, chọn chỗ đẹp gần sân khấu để xem ca sĩ, nghệ sĩ”. Tình cảm ưu ái của khán giả càng tăng cao khi được nghe, nhìn các ca sĩ, nghệ sĩ mà họ yêu mến, nghe danh từ lâu. Sau khi kết thúc chương trình, theo sự yêu cầu tha thiết của khán giả trẻ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xúc động và nhiệt tình thực hiện một chương trình nhỏ ngay trên sân khấu với gần chục bài hát quen thuộc dành tặng khán giả Côn Đảo, đặc biệt hướng về những anh bộ đội trẻ.

Thực tế ấy khiến người làm văn hóa ai cũng cảm động và chạnh lòng. Mong mỏi được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật của người dân nơi đây thực sự là chính đáng, đơn giản nhưng lại không dễ thực hiện. Nhìn vào thực tế, ngoại trừ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và một số đơn vị văn hóa nhà nước, hiếm có doanh nghiệp kinh doanh văn hóa tư nhân nào chịu bỏ chi phí để thực hiện chương trình phục vụ quân dân Côn Đảo - nơi ghi bao dấu tích lịch sử đấu tranh oai hùng của dân tộc.

Những thế hệ hôm nay đang được sống hạnh phúc, ấm no - các doanh nghiệp ăn nên làm ra, những nhà kinh doanh sản phẩm văn hóa hãy chung tay góp sức, chia sẻ và quan tâm đầu tư cho văn hóa ở các địa chỉ đỏ như Côn Đảo, Trường Sa hay nhiều vùng biên giới hải đảo khác. Bắt tay thực hiện những vấn đề này cũng là một cách tri ân mảnh đất, con người trung kiên, anh dũng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục