Cảm ơn mình đã yêu em (*) – hạnh phúc lắng đọng

Cảm ơn mình đã yêu em (*) – hạnh phúc lắng đọng

Lần đầu tiên, Sân khấu Việt Nam có một vở kịch nhiều phần, mỗi phần tách rời nhau, được công diễn cách nhau hơn cả năm. Ấy vậy mà người xem không cảm thấy lạ lẫm, các phần kịch từ “Thử yêu lần nữa” đến “Màu của tình yêu”, rồi bây giờ là “Cảm ơn mình đã yêu em” đều gắn kết, cuốn hút đến lạ kỳ…

Có lẽ, không ngoa khi gọi đạo diễn Ái Như là “nữ đạo diễn số 1” của mảng đề tài về tình yêu – hôn nhân – gia đình. Nhiều năm gần đây, hầu hết các vở kịch mà chị đạo diễn đã đạt được những thành công nhất định như: Hãy khóc đi em, Ba người đàn ông họ Lôi…

Cảm ơn mình đã yêu em (*) – hạnh phúc lắng đọng ảnh 1
NSƯT Thành Hội (vai Hồng Phấn) và diễn viên Hồng Ánh (Bích Hồng) trong “Cảm ơn mình đã yêu em”.

Cảm ơn mình đã yêu em một lần nữa càng khẳng định tài khéo léo xử lý tình huống của đạo diễn Ái Như. Một người đàn ông như Hồng Phấn, trải qua bao trắc trở tình duyên, đổ vỡ hạnh phúc, mất tới hai mươi năm để làm lại cuộc đời, và mới vừa chạm tay vào cái gọi là hạnh phúc bên người vợ trẻ – cô giáo Bích Hồng - thì giông tố của số phận lại một lần nữa ập xuống.

Nếu chỉ một vài cảnh đầu tiên miêu tả hạnh phúc của gia đình Hồng Phấn, khi cả hai chuẩn bị đón “cô công chúa” sắp chào đời mang đến cho khán giả cảm nhận niềm vui hạnh phúc gia đình bao nhiêu, thì mối hiểm họa đổ ập xuống gia đình này lại tạo cho khán giả nỗi thương cảm bấy nhiêu…

Bích Hồng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác khi đứa con chưa kịp chào đời, còn xưởng may của Hồng Phấn bỗng bốc cháy, thiêu rụi cơ nghiệp hàng tỷ đồng của anh chỉ trong chớp mắt. Sự bế tắc của một gia đình không chỉ ở mỗi cá nhân mà còn ở chính niềm đau vì không muốn người thân yêu của mình phải lo lắng. Họ lặng lẽ giấu nhau, lặng lẽ chịu đựng và lặng lẽ làm tổn thương lẫn nhau. Những lời yêu thương, cử chỉ trìu mến thay bằng sự cộc cằn, bực bội… tất cả đe doạ sự đổ vỡ của một gia đình.

Và rồi trong cái cùng cực của nỗi đau, đạo diễn để mọi chuyện vỡ òa, khi hiểu ra mọi chuyện họ càng yêu nhau hơn. Bích Hồng chấp nhận đánh đổi mạng sống của chính mình để cứu sinh linh bé nhỏ, kết quả của tình yêu ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc của vợ chồng cô.

Về phía nhân vật Hồng Phấn, đạo diễn đã khai thác tới tận cùng nỗi đau của một người đàn ông, hình ảnh một người chồng tìm mọi cách để cứu vợ trong niềm hy vọng mong manh cứ xoáy vào lòng người xem.

Đạo diễn Ái Như tâm sự: “Khi viết kịch bản này, tôi và anh Thành Hội (Hoàng Thái Thanh là bút danh của Ái Như và Thành Hội) đã không ít lần vô bệnh viện ung bướu để chứng kiến tận mắt nhiều cảnh vợ chồng rất thương tâm…, nên quyết định hãy để khán giả cảm nhận đến tận cùng một nỗi đau có thực. Qua đây, chúng tôi muốn nhắn gởi đến khán giả của mình một điều: Hạnh phúc dù ngắn ngủi cũng là hạnh phúc và khi đang có hạnh phúc thì hãy gìn giữ và nâng niu nó …”.

Trong Cảm ơn mình đã yêu em, khán giả gặp lại ông Thôi Ứng qua tài thể hiện của nghệ sĩ Hữu Châu khá hóm hỉnh và có duyên, NSƯT Thành Hội trong vai Hồng Phấn với cách diễn chân thật. Còn đạo diễn Ái Như, đảm nhận vai bác sĩ Tường – một người rất vui tính, thương người, cảm thông với hoàn cảnh bệnh nhân.

Tuy chỉ là một vai nhỏ, nhưng nhờ được bạn bè là bác sĩ truyền đạt kinh nghiệm nên chị vào vai bác sĩ Tường rất nhuyễn. Diễn viên Hồng Ánh tiếp tục có một vai diễn thật hay trên sàn diễn IDECAF khi chị thể hiện nhân vật Bích Hồng… Những đau đớn của Bích Hồng được Hồng Ánh chuyển tải đến người xem khá nhẹ nhàng nhưng cảm xúc, làm lay động lòng người.

Có thể nói, lâu lắm rồi, sân khấu thành phố mới có được một vở kịch hay như thế. Bởi nó thể hiện rất chân thật nhiều tình huống của cuộc sống gia đình mà bất cứ người xem nào cũng dễ dàng cảm thấy như có chính mình trong đó!

* Vở đang diễn thường xuyên tại Sân khấu Kịch IDECAF (28 Lê Thánh Tôn, quận 1).  

ĐỖ HẠNH 

* Hậu LHP APEC là cuộc thi “Đố vui online” do Saigon Movie Media (SMM) tổ chức nhằm kéo dài thêm niềm vui của công chúng say mê điện ảnh. Cuộc đua tài trả lời đúng những câu hỏi liên quan đến LHP APEC do SMM đưa ra sẽ mang đến cho các thí sinh những phần thưởng khá thú vị.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 28-10 trên website: www.saigonmedia.com.vn. LHP APEC với 15 bộ phim của các nước đã tạo nên một không khí điện ảnh thú vị trong lòng khán giả điện ảnh của thành phố.

(H.C)

Tin cùng chuyên mục