Liên hoan Sân khấu xã hội hóa toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức đang bước vào những ngày cuối cùng. Chỉ còn 3 vở diễn, 3 ngày tọa đàm vở diễn và hai ngày hội thảo về “Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động sân khấu trong giai đoạn hiện nay” nữa là kết thúc. Chúng tôi đã gặp, ghi lại những cảm nhận của một số nghệ sĩ, những người quan tâm đến sân khấu xã hội hóa về liên hoan này.
Qua các đêm diễn của những đơn vị tham dự liên hoan, tôi thấy khán giả TPHCM thật tuyệt vời. Tôi có cảm giác như cái gì khán giả cũng xem và cái gì họ cũng tìm ra cái để xem. Mỗi sân khấu đều có một lượng khán giả riêng của mình và sân khấu nào cũng đông khán giả cả. Chính điều ấy đã tạo nên sự phấn khởi cho những người làm nghệ thuật không ngừng sáng tạo.
Còn về những vở diễn, tôi phát hiện một điều khá thú vị là có nhiều tác giả, đạo diễn đã khai thác, đưa vào tác phẩm của mình cái chất tự tình của người Nam bộ rất tốt. Đây cũng là nét độc đáo của sân khấu TPHCM. Những vở diễn ấy luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt, bởi khi xem họ cảm thấy rất gần gũi, chân thật.
|
|
Diễn viên Hương Giang (trái) và Ngọc Trinh trong “Trái tim nhảy múa” - vở diễn của Sân khấu Kịch IDECAF khá ấn tượng với khán giả trong liên hoan. |
Tôi thấy việc tổ chức Liên hoan Sân khấu xã hội hóa là điều rất đáng quý. Qua liên hoan này, những người làm nghệ thuật như chúng tôi có cơ hội bày tỏ những tâm tư của mình với các cơ quan quản lý nghệ thuật như Cục Nghệ thuật biểu diễn… Để từ đó thấy được những mặt mạnh cần phát huy và mặt nào còn yếu cần hỗ trợ khắc phục.
Tuy nhiên, điều mà chúng tôi kỳ vọng nhất là từ những ý kiến đóng góp của các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật, sau liên hoan, các cơ quan quản lý nghệ thuật sẽ làm gì để thúc đẩy sân khấu xã hội hóa phát triển mạnh hơn nữa. Từ ngày đầu diễn ra liên hoan đến nay, có rất nhiều buổi tọa đàm về vở diễn, nhưng tôi nhận thấy hình như chưa thu hút được khán giả nào tham gia, đóng góp ý kiến.
Trong khi đó, ý kiến của khán giả lại rất quan trọng, bởi chúng tôi thực hiện vở diễn là phục vụ khán giả, mong được nghe khán giả mình góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn. Ở hai đêm diễn vở “Hãy khóc đi em” và “Trái tim nhảy múa”, tôi làm khoảng 30 thư mời gởi khán giả thân quen, mời tham gia tọa đàm vào ngày 30 – 10 và hy vọng các khán giả của mình sẽ tham dự.
Đến với cuộc liên hoan này tôi rất thích thú, bởi nó thúc đẩy mình phải tìm tòi sáng tạo hơn nữa. Lần này, tham gia vở kịch hình thể “Tiếng vọng hành tinh”, tôi muốn giới thiệu đến các đồng nghiệp, khán giả TPHCM loại hình kịch hình thể còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Qua đó, tôi muốn thăm dò ý kiến của nhiều người để tìm hướng đi riêng cho mình.
Ở kỳ liên hoan này, tôi đã học hỏi được rất nhiều cách làm sân khấu xã hội hóa của các đơn vị nghệ thuật ở TPHCM. Tôi nghĩ, sau liên hoan này, chắc chắn CLB kịch hình thể của chúng tôi sẽ dàn dựng một số vở diễn mới để trở lại TPHCM biểu diễn, đáp ứng nhu cầu của công chúng.
Đây là lần đầu tiên em có dịp xem tất cả các sân khấu ở TPHCM biểu diễn. Thật tình, em rất thích sự năng động của các anh chị làm sân khấu xã hội hóa ở TPHCM. Mỗi đơn vị đều có những cách làm, hướng đi riêng của mình. Chính sự năng động ấy đã mang đến cho khán giả rất nhiều vở diễn hay.
Ở kỳ liên hoan này, mặc dù mới lần đầu tổ chức nhưng theo em nhận thấy bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Đặc biệt là sau những đêm diễn đều tổ chức được các buổi tọa đàm về vở diễn để rút kinh nghiệm. Đây là cách làm mới rất đáng trân trọng và nên duy trì cho những kỳ liên hoan sau.
VÂN AN |