Ca sĩ Quỳnh Lan
Hát nhạc Trịnh với guitar thùng Hoàng Minh
SGGP:: Cập nhật ngày 30/12/2006 lúc 22:08'(GMT+7)
Dáng mảnh mai, tóc xõa, thường hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn chỉ với cây guitar thùng, Quỳnh Lan  (ảnh) thể hiện theo cách riêng của mình và đã trở nên quen thuộc với nhiều người yêu âm nhạc ở nhiều phòng trà.

- Phóng viên:  Bạn  đến với âm nhạc tự lúc nào?

Ca sĩ Quỳnh Lan: Từ rất nhỏ đã mê âm nhạc và hình như trong tâm hồn chỉ là âm nhạc. Thích hát nhạc Trịnh Công Sơn, hầu như thuộc gần hết những tác phẩm của anh.

Cũng rất mê đàn guitar, tự mày mò và học qua sách vở. Để có vốn liếng đi vào con đường ca nhạc, đã theo học với giảng viên Thanh Trì một thời gian dài. Khởi đầu tham gia vào nhóm du ca Đồng Nội  đi hát rong ở nhiều nơi và quen với cách thể hiện cùng guitar thùng.

- Vì sao chỉ là guitar thùng?

Do đã quen hát tự đệm và cảm thấy hát với guitar thùng như gần gũi cùng  người nghe hơn, đặc biệt là với nhạc Trịnh Công Sơn.

- Cảm nhận của Quỳnh Lan về nhạc Trịnh. Bạn thích ca khúc nào nhất, vì sao?

Có lẽ ai cũng dễ dàng nhận ra trong nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn bàng bạc một triết lý sống hướng thiện, rất đời, rất người theo âm hưởng kinh Phật. Ca từ như thơ xa vắng, bềnh bồng, lồng trong những giai điệu trữ tình thanh thoát, luôn đưa người nghe vào một cảm giác nhẹ nhàng, một cõi vừa hư vừa thực, không còn nghĩ đến những muộn phiền.

Quỳnh Lan thích hát những ca khúc gam thứ, song có một ca khúc gam trưởng khiến mình luôn nhớ là bài Mưa hồng, vì những câu hát cuối cùng ở đây không chỉ đẹp mà còn như chỉ ra cho mình một suy nghĩ trong cách sống: “Người nằm xuống, nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ…”.

- Giọng hát Quỳnh Lan và ngón đàn guitar Hoàng Minh đã trở thành một ấn tượng. Điều này bắt đầu từ đâu?

Sau khi rời nhóm du ca Đồng Nội, Quỳnh Lan cũng đã tìm kiếm và kết hợp với nhiều bạn chơi guitar khác cùng diễn, song vẫn chưa tìm được một sự ăn ý.

Cho đến một ngày gặp Hoàng Minh và  đã là bạn diễn hơn 6 năm nay, Quỳnh Lan không chỉ nhận ra ở Hoàng Minh một tâm hồn và tính cách đồng điệu, mà còn ở tiếng đàn của anh đầy chất phiêu bồng, như quyện vào âm nhạc của Trịnh chứ không át đi.

Ngoài ra anh còn có khả năng làm thay đổi không gian âm nhạc, với những trình tấu cổ điển nhộn nhịp hân hoan lẫn những giai điệu classic đầy thổn thức dễ làm man mác suy tư.

- Bài hát nào là sự thành công nhất của hai bạn?

Có lẽ Sóng về đâu và Xin mặt trời ngủ yên. Từ ngón đàn của Hoàng Minh, người nghe có thể nhận ra đâu là sóng từ lòng người, sóng từ cõi đời và những gì lặng trôi một khi mặt trời đã ngủ yên…

- Hai bạn có dự định gì trong năm mới?

Quỳnh Lan và Hoàng Minh xin hết sức cảm ơn những tình cảm mà nhiều khán giả yêu âm nhạc đã dành cho trong thời gian qua. Sắp tới cả hai sẽ có chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ hai tháng và hẹn sẽ gặp lại khán giả cùng với những tình khúc vui tươi của mùa xuân.

HUY MIÊN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Gởi nắng cho em  (30/12/2006,21:57)
Người Tràng An?  (30/12/2006,21:45)
Chỉ vì cái số điện thoại di động  (30/12/2006,21:40)
Hộp thư cộng tác viên  (30/12/2006,21:38)
Hộp thư văn hóa văn nghệ  (30/12/2006,21:36)
Góc cười  (30/12/2006,21:34)
Thơ  (30/12/2006,21:31)
11.000 đầu sách tặng công nhân   (30/12/2006,01:18)
Beatles lên tem   (30/12/2006,01:16)
Xuân về, có gì mới?   (29/12/2006,21:50)