|
| Hoài Linh (trái) và Việt Anh trong kịch “Rể quý”. |
Trước khi nổi danh trong làng hài, Hoài Linh là ca sĩ chuyên hát dân ca của Đoàn ca múa nhạc tỉnh Khánh Hòa. Để tiết mục biểu diễn của mình luôn đặc sắc, anh phải bỏ công đi sưu tầm những bài hát truyền miệng trong dân gian ở nhiều vùng quê miền Trung.
Và chính những bài hát khá độc đáo, phát triển theo làn điệu bài chòi, đặc trưng của vùng này như: Trách phận, Lý bán quán… đậm chất hài hước, răn đời, được anh thể hiện với phát âm đúng y giọng Quảng… không chê vào đâu được! Bởi Hoài Linh là dân Đại Lộc-Quảng Nam chính cống… Ngoài tài hát dân ca gây cười ngặt nghẽo, Hoài Linh còn kiêm diễn viên…múa!
|
Khi rảnh rỗi, khi vội vàng
|
| Đạo diễn Song Chi tại phim trường |
Đạo diễn Song Chi sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh-Truyền hình Ấn Độ trở về đã than thở bị… thất nghiệp! Cho đến lúc hãng TFS giao bộ phim Phố Hoài, nữ đạo diễn thở phào nhẹ nhõm với bộ phim truyện đầu tay.
Xong Phố Hoài, nữ đạo diễn lại… im thin thít và biến mất tăm..! Mới đây, Song Chi thông tin cùng bạn bè đang thực hiện bộ phim truyện 16 tập Con gái Mẹ Âu Cơ, kịch bản của Đặng Thanh Bình (cũng do hãng TFS sản xuất), xoay quanh những câu chuyện từ ba nhân vật nữ bác sĩ làm việc ở một bệnh viện phụ sản.
Trong khi chờ phim bấm máy, đạo diễn Song Chi hợp tác cùng nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và nhà thơ Inrasara thực hiện chung kịch bản phim truyện nhựa về người Chăm, một đề tài về văn hóa dân tộc được khơi dậy từ câu chuyện tình và việc đi tìm bản trường ca bị “bỏ hoang”. Đúng là “khi sao rảnh rỗi, khi sao vội vàng!”.
YÊN NGỌC
|
H.M. |