Độc Cô cửu kiếm

1.
Độc Cô cửu kiếm

Cho đến khi bài viết này lên khuôn, vòng đấu bảng của kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 18 đã chọn ra được thập lục anh hào, và sau hai trận thư hùng tối hôm qua bạn đọc chắc cũng đã biết hai đại cao thủ nào trong tứ kiệt Đức, Thụy Điển, Argentina, Mexico đã chính thức lọt vào tứ kết.

1. Có lẽ không cần phải có nhãn quan tinh tường lắm mới nhận ra ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, một số đại hành gia về kiếm thuật đã bắt đầu để lộ chân tài thực học. Rõ ràng, kiếm pháp của Argentina, Tây Ban Nha và Thụy Điển thuộc loại Cuồng phong khoái kiếm, đó là ba đội có tốc độ chiến thuật cao nhất trong số 32 đội, võ công của họ hẳn đã đạt mức thượng thừa và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng ở họ những thứ bậc cao trong cuộc luận anh hùng khắc nghiệt sắp tới.

Nhưng với người viết bài này, đội đáng chờ đợi nhất vẫn là Brazil. Chắc chắn kiếm pháp mà các danh thủ Nam Mỹ thi triển trong trận đối đầu với các kiếm sĩ xứ Phù Tang là thứ kiếm pháp siêu phàm đắc thủ được từ bậc tiền bối Độc Cô Cầu Bại.

Độc Cô cửu kiếm ảnh 1
Ronaldo: lãng tử hồi sinh!

Loại kiếm pháp vô chiêu đó quả thực đã khiến những người ủng hộ họ không thể yên tâm trong hai trận đầu gặp Croatia và Úc. Cả cái đội hình 4-2-2-2 lạ mắt của HLV Parreira cũng thế, trông vô cùng mỏng manh về mặt lý thuyết, vô cùng rời rạc về mặt thực hành. Các cầu thủ Brazil tạo cảm giác họ chơi có vẻ tự phát nhưng nếu bình tĩnh nhớ lại lời điểm hóa của Phong Thanh Dương cho Lệnh Hồ Xung khi truyền thụ Độc Cô cửu kiếm, ta sẽ thấy sự vận hành này hẳn có cái nguyên lý sâu xa của nó: Kiếm do ý mà ra, học thuộc và sử chiêu linh hoạt chỉ là bước thứ nhất. Đạt đến chỗ ra tay mà không cần chiêu thức mới là trình độ cao thủ.

Thì ra các kiếm thủ Brazil đã học thuộc các chiêu thức rồi sau đó tìm cách quên sạch trơn. Cũng như các siêu học sinh giải toán mà không cần nhớ đến công thức, dịch ngoại ngữ mà không cần tra từ điển: khi sở học đã nhập tâm, mọi thứ tùy ý mà phát sinh. Người ngoài cuộc thấy họ xuất thủ không theo chiêu thức nào hết nhưng kỳ thực cái múa may vụng về đó hẳn bao hàm một nguyên lý võ học bát ngát tinh thâm.

Brazil lấy công làm thủ, nên hàng phòng ngự của họ trông mới xộc xệch làm sao. Hai hậu vệ cánh Cafu mà Roberto Carlos bận... tham gia tấn công nên ít khi nào rảnh để quay về. Khi họ quay về thì hai trung vệ Juan và Lucio lại chẳng thấy đâu. Họ làm gì vậy? Tôi đồ rằng họ đang thực thi yếu quyết của Độc Cô cửu kiếm: Đối phương đánh ta 100 chiêu, ta đánh 101 chiêu, đối phương đánh ta 1000 chiêu, ta đánh 1001 chiêu, theo tâm ý của mình mà tấn công thiên biến vạn hóa để đưa kẻ địch về thế phòng ngự. Nếu tính đếm cho đầy đủ, ta thấy qua ba trận vòng đầu, Brazil đã sút thủng lưới đối phương tới 7 bàn trong khi chỉ để lọt lưới có 1 bàn: thứ võ công này không chỉ ý vị mà còn hiệu quả khó ai bì.

2. Tiêu biểu nhất cho loại kiếm pháp vô chiêu này chính là “gã béo” Ronaldo mấy ngày qua liên tục bị quần hùng chế nhạo. Lệnh Hồ Xung những ngày mang tuyệt chứng bị thiên hạ coi thường như thế nào thì Ronaldo cũng rơi vào hoàn cảnh y như vậy.

Tôi không biết việc chữa trị chấn thương của Ronaldo thời gian qua như thế nào nhưng trông tình hình không khéo lại giống gã lãng tử Lệnh Hồ. Lệnh Hồ Xung vì vô tình luyện Hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành mà vướng bệnh, lẽ ra chỉ cần học nghiêm túc môn Dịch Cân Kinh là đã có thể hóa giải dễ dàng. Thế nhưng bọn hào sĩ hắc đạo nằng nặc xúm vô đòi chẩn bệnh, sau đó chữa trị lung tung khiến “chấn thương” của gã ngày càng kéo dài theo chiều hướng nguy kịch. Bọn Đào Cốc lục tiên sốt sắng trút vô người gã sáu luồng chân khí quái dị khiến gã sém tiêu tùng. Bất Giới hòa thượng ngứa tay trút nội lực vô “uýnh” nhau với nội lực của Đào Cốc lục tiên khiến cơ thể gã tanh banh như một bãi chiến trường. Rồi hết Lam Phượng Hoàng bắt gã uống rượu Ngũ tiên đại bổ của Ngũ độc giáo Vân Nam đến Tổ Thiên Thu đè gã ra trút đầy họng Tục mệnh bát hoàn, loại thuốc chỉ dành cho phụ nữ, khiến con người Lệnh Hồ Xung toàn khí âm hàn, tâm thần ngày càng bạc nhược...

Ronaldo y chang, không biết có gặp phải “lang băm” như bọn Đào Cốc lục tiên, Tổ Thiên Thu hay không mà anh càng ngày càng bệu, vóc dáng nặng nề, cử động chậm chạp, nội lực có vẻ như phát tán sạch trơn, nói chung là chẳng ai coi ra gì. Chỉ trừ ông HLV Parreira.

Ông Parreira chắc có đọc Tiếu ngạo giang hồ, nhất là đoạn Lệnh Hồ Xung trong một đêm tuyệt vọng tại Dược Vương miếu, vì bệnh tật và vì thất tình, đã bất thần sử Độc Cô cửu kiếm đâm mù mắt mười lăm tên cao thủ phái Tung Sơn, cứu thầy trò Nhạc Bất Quần thoát khỏi cơn hung hiểm. Khi kẻ sử kiếm đã bỏ ngoài tai sinh tử đại sự, loại kiếm pháp này lập tức phát huy hiệu lực ghê hồn. Trận gặp Nhật Bản, Ronaldo cũng ở trong tâm cảnh như Lệnh Hồ Xung. Bị cả thế giới chê bai, thậm chí bị cả dân tộc quay lưng, nhao nhao đòi gạt anh ra khỏi đội hình chính thức, Ronaldo bỗng trở nên nguy hiểm khôn lường: Ghi 2 bàn vào lưới thủ môn quái kiệt Kawaguchi để vươn tới kỷ lục 14 bàn thắng qua các kỳ World Cup của Gerd Muller là kỳ tích không phải đại cao thủ nào cũng làm nổi.

Nội lực không còn nhưng kiếm chiêu còn đó - vẫn khiến Lệnh Hồ Ronaldo là một kẻ đáng gờm. (Nếu tỉ thí nội lực thay cho chiết chiêu, e rằng các kiếm sĩ Nam Mỹ đấu không lại các cao thủ Ghana vốn sinh trưởng nơi có nhiều linh khí). Nhưng chính vì điều này mà giang hồ hắc bạch lưỡng đạo những ngày này đang tìm trăm phương nghìn kế để đối phó với hậu duệ của Độc Cô tiên sinh: Độc Cô cửu kiếm có tới chín thức, Brazil chỉ mới sử dụng thức đầu tiên...  

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục