Cánh đồng gió *
Nơi đó có một chữ tình
SGGP:: Cập nhật ngày 22/08/2006 lúc 22:23'(GMT+7)

Sân khấu Kịch Phú Nhuận vừa công diễn vở Cánh đồng gió (dựa theo kịch bản Ngôi nhà mục của tác giả Hoàng Linh Hương; đạo diễn: Đỗ Đức Thịnh). Vở diễn đã phần nào khắc họa nét đẹp mộc mạc, giản dị của làng quê Nam bộ, ở đó có lũy tre làng, bờ đê, sông nước trữ tình, nơi mà những đứa trẻ hay vui đùa thả diều, câu cá…

NSƯT Hồng Vân (trái) và diễn viên Thanh Thúy trong vở “Cánh đồng gió”. Ảnh: ĐỖ NGUYÊN

Cánh đồng gió xoay quanh câu chuyện về mái ấm gia đình của bà Năm ở một miền quê Nam bộ nghèo khó. Trong chiến tranh, bà bị bọn giặc cưỡng hiếp và mang giọt máu của kẻ thù, quá đau buồn, bà phải rời xa xóm làng để sinh con. Và chính điều này đã luôn dằn vặt, là rào cản ngăn cách bà không thể tiến đến hôn nhân với người mình yêu. Tưởng rằng nỗi buồn sẽ lui vào quá khứ, cuộc sống gia đình sẽ sáng sủa hơn khi cậu con trai trưởng thành, công việc ổn định, lập gia đình, sinh con…

Nhưng không, dường như sự đời trớ trêu cứ đeo bám gia đình bà mãi. Cô con dâu chết vì sinh khó, còn đứa cháu trí nhớ lại chậm phát triển. Cậu con trai (Long – Đức Thịnh đóng) làm ăn đang khấm khá, bỗng chốc bị phá sản, trắng tay… Mặc dù phải chống chọi với bao biến cố của số phận, nhưng bà Năm vẫn luôn đong đầy tình cảm thương yêu con cái và đứa cháu kém may mắn ấy.

Bên cạnh bà Năm, còn là hình ảnh của bé Bì (cháu bà Năm – Thanh Thúy đóng), một đứa trẻ bất hạnh từ khi mới lọt lòng đã mồ côi mẹ, lại còn bị bệnh chậm phát triển. Trong cuộc sống, bé Bì còn phải chứng kiến bao cảnh đau buồn, đặc biệt là khi ba của Bì vì muốn bước thêm bước nữa đã không ngần ngại giới thiệu với cô bạn gái Bì là cháu! Bì buồn lắm, những lúc thèm được vòng tay ấm áp thương yêu của ba, Bì chạy ra cánh đồng gió, nói chuyện với hình nộm – mà Bì tưởng tượng đó là cha mình để thỏa lòng ước mong…

Có thể nói, Cánh đồng gió là vở kịch có những tình tiết làm lay động lòng người và những hình ảnh làng quê được đưa lên sân khấu khá đẹp, cuốn hút người xem. Tuy nhiên, vẫn còn chút gượng ép ở một vài nhân vật, tình huống kịch. Chẳng hạn nhân vật cô nhà báo – bạn gái của ba bé Bì - nói năng quá sỗ sàng, bất lịch sự với người lớn. Ở cảnh gần cuối vở, Long nhậu say, nằm ngủ khò, bà Năm vào giăng mùng và nhớ lại ngày xưa bị giặc cưỡng hiếp… Long dù nằm ngủ bất động vì say khướt nhưng vẫn biết được thân phận của mình (?). Đó là chi tiết quá gượng ép! Hay hình ảnh của bé Bì, một đứa trẻ bị bệnh chậm phát triển, được đạo diễn khai thác hơi bị… nhiều, để lấy tiếng cười, nên chăng?

Cánh đồng gió, nếu chắc tay hơn sẽ là một trong những vở kịch hay của sân khấu Phú Nhuận, và sẽ tiếp nối những thành công nhất định của đạo diễn trẻ Đức Thịnh…

* Sẽ diễn lúc 20 giờ ngày 23-8, có sự góp mặt của NSƯT Bảo Quốc, Hồng Vân, diễn viên Thanh Thúy, Vân Anh, Đức Thịnh, Hòa Hiệp, Gia Bảo. 

VÂN AN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tin vắn  (22/08/2006,22:22)
Rạp lại ngán... “Chuyện của Pao”   (22/08/2006,22:21)
Phòng tranh của họa sĩ Phạm Hoàng Thành  (22/08/2006,00:50)
34 người tranh giải “Hoa hậu thể thao”  (22/08/2006,00:48)
Hồ Chí Minh - những bài bút chiến   (21/08/2006,21:35)
Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống  (21/08/2006,03:00)
Một biểu tượng tôn giáo của Hy Lạp bị đánh cắp  (21/08/2006,01:28)
Đông đảo công chúng trẻ đến với âm nhạc hàn lâm  (21/08/2006,01:26)
Bước tạo đà cho các ca sĩ trẻ  (21/08/2006,00:40)
Chiến thắng thuộc về phái mạnh  (20/08/2006,01:42)