Đêm thơ nhạc “Từ mùa thu ấy”
SGGP:: Cập nhật ngày 23/08/2006 lúc 01:58'(GMT+7)

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đài Truyền hình TPHCM và CLB thơ ca- Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận tổ chức đêm thơ nhạc “Từ mùa thu ấy” vào tối 22-8, tại hội trường 70-72 Nguyễn Văn Trỗi.

Không khí diễn ra xúc động với những bài thơ: “Từ mùa thu ấy”, “Cách mạng mùa thu”, “Chào mừng ngày Quốc khánh”, “Sài Gòn thu”, “Cuộc chia ly màu đỏ”, “Có một thời”, “Với mùa thu Hà Nội”, “Đêm nay Bác không ngủ”, “Đất nước”, “Ở căn cứ Việt Bắc”… và những bài hát vang bóng một thời: “Nam bộ kháng chiến”, “Hà Nội mùa thu”, “Chuyện xưa ngoại kể”. Nghệ sĩ diễn ngâm, biểu diễn và khán giả đều hướng về cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, vô cùng biết ơn Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tự hào về khí phách anh hùng và hồn thiêng sông núi, về những chiến công oanh liệt chói lọi hào quang của quân và dân ta.

Tin: X.TH.; ảnh: A.D.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Sôi nổi với giải phụ “Hoa hậu thân thiện”   (23/08/2006,01:57)
Kho báu từ 5 con tàu cổ dưới đáy biển   (23/08/2006,01:57)
“Tom và Jerry”nói không với thuốc lá   (23/08/2006,01:50)
Nơi đó có một chữ tình   (22/08/2006,22:23)
Tin vắn  (22/08/2006,22:22)
Rạp lại ngán... “Chuyện của Pao”   (22/08/2006,22:21)
Phòng tranh của họa sĩ Phạm Hoàng Thành  (22/08/2006,00:50)
34 người tranh giải “Hoa hậu thể thao”  (22/08/2006,00:48)
Hồ Chí Minh - những bài bút chiến   (21/08/2006,21:35)
Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống  (21/08/2006,03:00)