Phim... vẽ

Đây không phải là phim hoạt hình mà là phim truyện hẳn hoi. Chỉ có điều nhà làm phim không sử dụng bất cứ phương tiện kỹ thuật nào để thực hiện nó ngoài… cái miệng của chính mình. Chính vì lý do này bộ phim mới có tên là “phim vẽ”. Mặc dù chỉ vẽ nhưng xem ra bộ phim lại khá nổi tiếng. Giới điện ảnh thành phố không ai lại không biết đến tên bộ phim mặc dù hơn 2 năm qua chưa ai từng thấy mặt mũi của nó ra sao. Đó là “Khách sạn không đèn” của nhà đạo diễn chưa từng làm bất cứ bộ phim nào – Bá Vũ.

Có người đã thống kê rằng đã có gần 100 bài báo viết về bộ phim, về đạo diễn, về những diễn viên sẽ tham gia và về cả nội dung hết sức hấp dẫn của nó nữa (!). Phải công nhận một điều, ông đạo diễn chưa từng làm phim này rất giỏi. Cái giỏi thứ nhất là chọn ngay một đề tài lạ, nhạy cảm, ấn tượng để tuyên bố làm phim – đề tài phim kinh dị. Cái giỏi thứ hai là khả năng kể chuyện… ma. Cái giỏi thứ ba là khả năng tung hỏa mù. Nếu tuyên bố làm phim không thôi thì có lẽ câu chuyện cũng không đến nỗi rùm beng lên thế, đằng này nào là cộng tác với một công ty điện ảnh lớn của nước ngoài; sẽ có một số diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc tham gia; nào là được một doanh nhân bỏ ra hơn 2 tỷ đồng đầu tư; nào là bối cảnh sẽ là một căn nhà ma tại Đà Lạt… Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, “bộ phim” tan biến như chưa từng xuất hiện, nhưng tên phim thì chẳng ai quên.

Chẳng ai phạt vạ những người mắc bệnh “nổ”, chỉ có báo chí được một phen tẽn tò vì bị mắc lừa một anh mới ra trường, chưa từng làm phim. Chuyện xảy ra đã hơn 2 năm, nhắc lại xem chừng quá cũ, tuy nhiên nếu không có tuyên bố mới đây của vị đạo diễn “vẽ phim” này thì người viết cũng chẳng mất công nhớ lại làm gì. Trên một tờ báo thành phố lại bắt gặp thông tin: đạo diễn Bá Vũ đang ráo riết bắt tay vào thực hiện bộ phim “Ngủ với hồn ma”. Cũng lại là một phim kinh dị, nhưng tên phim lần này xem ra còn ấn tượng gấp mấy lần trước. Có lẽ cũng lâu rồi, sợ thiên hạ lãng quên mình, Bá Vũ phải khuấy động dư luận lần nữa chăng? Và có lẽ cũng vì gần đây điện ảnh Việt Nam đang xôn xao với một vài bộ phim mang yếu tố kinh dị chuẩn bị sản xuất, Bá Vũ sợ vị trí “tiên phong” của mình có người sẽ giành mất? Cũng mong đây là nhận định sai, để những phim đã từng được tuyên bố ầm ĩ sẽ thành hiện thực chứ không phải chỉ là những bộ “phim… vẽ”.

HẠ CHINH

Tin cùng chuyên mục