Hơn ba tháng lặn mất tăm và im thin thít vì không có tụ điểm hát, Sân khấu ATB (ban nhạc Ánh Tuyết) từ rạp Long Phụng trên đường Lý Tự Trọng đã chuyển về cà phê Sài Gòn by night, số 197/4 đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận (sát bên khách sạn Omni).
Ca sĩ Ánh Tuyết kể chuyện các món ngon Hội An bên đàn piano.
Mỗi lần gặp Ánh Tuyết, bạn bè có cảm giác cô ca sĩ luôn gánh một gánh lo vào mình. Nhớ mới hôm nào, lo xây dựng Trung tâm văn hóa Sân khấu ATB tại rạp Long Phụng, Ánh Tuyết ngồi say sưa đưa ra đề án với bao công việc nào chọn lựa ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng; chọn lựa chủ đề chương trình biểu diễn, tập dượt, luyện giọng với nhóm ca, thiết kế, bài trí sân khấu...
Vậy mà, bây giờ lại tiếp tục gánh cái lo nặng nề không kém để chuẩn bị cuộc hành trình mới! Công tâm mà nói, nhìn lại một chặng đường hoạt động ca nhạc tại TPHCM, có lẽ khán giả đã thầm cảm ơn từ ý tưởng sáng tạo và quyết tâm mạnh mẽ dành cho lòng đam mê nghệ thuật âm nhạc của Ánh Tuyết.
Nhiều chương trình và họat động ca nhạc ATB gần như đã mở đầu và làm sống lại một cách mạnh mẽ dòng nhạc trữ tình Việt Nam với những ca khúc vang bóng một thời. Những đêm nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng... đã gắn liền và làm tỏa sáng tên tuổi của ca sĩ Ánh Tuyết và ban nhạc ATB trong nhiều năm qua.
Dấu ấn của dòng nhạc trữ tình ATB đi vào lòng khán giả thành phố một cách thú vị, đẹp đẽ từng có sự góp sức thể hiện các đêm nhạc của những giọng ca hay: Hồng Vân, Vân Khánh, Thùy Dương, Khắc Dũng, Quỳnh Lan, Mỹ Dung, Xuân Phú, Đức Tuấn, Thụy Long...
- Chuẩn bị tái ngộ khán giả lần này, Ánh Tuyết và ATB sẽ thuận lợi trong một không gian âm nhạc ấm cúng, gần gũi với khán giả hơn không gian hoành tráng trước đây - ca sĩ Ánh Tuyết tâm sự. Mấy ngày nay, nhiều khán giả gọi điện thoại hỏi thăm liên tục “ATB đi đâu, về đâu?”.
Ánh Tuyết cũng trả lời vui “ATB về phương mặt trời mọc... 197/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận”. Để đáp lại sự mến mộ, chờ đợi của khán giả, mở đầu họat động phòng trà mới, Ánh Tuyết và ATB sẽ chuẩn bị những đêm nhạc Trịnh Công Sơn, biểu diễn vào tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật sắp tới (29, 30-6 và 1-7).
- Nhưng, xin “bật mí” trước một chuyện..., Ánh Tuyết cười tươi, phấn khởi thông báo quán Cà phê Sài Gòn by night sẽ khai trương vào đêm 25-6 với chương trình Hát với nhau...
À, hóa ra, dời đến địa điểm mới, ca sĩ Ánh Tuyết đã biết tận dụng cả hai góc không gian. Bên trong là không gian phòng trà ca nhạc ATB ấm cúng, sang trọng. Bên ngoài là không gian sân vườn với hàng tre quê hương thật trữ tình và khoảng sân thượng thơ mộng để khách đến thưởng thức, thư giãn hay chuyện trò, vừa bàn luận công việc vừa nhâm nhi những giọt cà phê “đậm màu suy nghĩ”.
- Ca sĩ Ánh Tuyết trổ tài đầu bếp à?
Khi nhà báo Vũ Duy Giang và nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên kêu lên ngạc nhiên chưa cũng là lúc Ánh Tuyết ngồi tiếp thị với mọi người món mì Quảng “cực ngon”, theo bí quyết riêng của gia đình. Không để mọi người nghi ngờ tài năng bếp núc, “người Hội An” đầy tự hào giới thiệu tiếp các món cơm gà Hội An, ram Quảng Nam, thịt heo hai đầu (mỡ) cuốn bánh tráng, chấm mắm nêm, tương ớt Hội An...
Vừa mô tả, chỉ dẫn cách thức làm món ăn vừa kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu, cho đến khi cảm thấy đã lấy được lòng tin của mọi người, “cô bé bán cơm ngày xưa” dừng lại, giọng dõng dạc “Xin đừng quên ghi điểm cho Ánh Tuyết, từ nảy đến giờ Ánh Tuyết đã giới thiệu văn hóa ẩm thực đất Quảng đấy nhé!”.
Năng động khi tìm ra cách thức phải kinh doanh “cái gì” mới mong “nuôi” được nghệ thuật ca nhạc ATB dài lâu, có lẽ cô ca sĩ phố cổ Hội An đang tự lèo lái sự nghiệp của mình và chứng minh cho một châm ngôn hành động “lúc liều thì liều hết sức, lúc làm thì làm hết lòng”.
KIM ỬNG