Văn hóa thể thao

Chuyện lạ trong tuần

Chuyện lạ trong tuần

1. Bóng đá tuần qua người hâm mộ được chứng kiến nhiều chuyện lạ. Ở bên Tây, thủ  môn Van der Sar của Manchester United đỡ thành công liền tù tì 3 quả đá penalty đầu tiên của các pháo thủ Chelsea, trong khi các cầu thủ của ông Alex Ferguson sút tung lưới thủ môn Petr Cech 3 quả liền, biến sự phân định thắng thua giữa hai đại gia nước Anh trong trận chung kết cúp Community Shield thành cuộc thi sút luân lưu ngắn nhất thế giới: mỗi bên chỉ cần sút có 3 lần.

Chuyện lạ trong tuần ảnh 1

Đội U20 Việt Nam đăng quang ở giải U20 Đông Nam Á. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, ở bên ta, đương kim vô địch V-League Đồng Tâm.Long An bất ngờ gục ngã tại sân Thanh Hóa với tỉ số 0-2. Cái lạ là 2 bàn thua đó xảy ra liên tiếp trong những phút bù giờ, giống hệt 2 bàn thua của Bayern Munich trước Manchester United trong trận chung kết Champions League năm 1999. Trận này còn lạ hơn khi bàn thua thứ hai diễn ra trước khung thành trống huếch trống hoác do thủ môn Santos còn mải mê tham gia tấn công chưa kịp chạy về. Tất nhiên thua 0-1 hay 0-2 cũng là thua, nhưng thua trong tình huống thủ môn đội nhà đang ngao du bên khung thành đội bạn, hình ảnh khôi hài đó cho thấy Đồng Tâm.Long An đã chấp nhận “bó tay” trước gã kiêu ngạo Bình Dương - kẻ cho đến giờ phút này vẫn còn đứng lẻ loi trên đỉnh cao V-League và phần còn lại của giải quốc gia dù ghét cay ghét đắng cứ vẫn phải.. ngước nhìn.

2. Nhưng lạ nhất là đội U20 Việt Nam sau những trận ở vòng đầu xìu xìu ển ển bất ngờ lột xác hạ đẹp Myanmar 3-1 trong trận bán kết rồi thắng tiếp Malaysia 1-0 trong trận chung kết để lần đầu đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á khiến cả VFF lẫn người hâm mộ sướng rơn. Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Cường huấn luyện đội U20 chỉ có đúng 3 tuần, cầu thủ thì đến rải rác từ tứ xứ  khiến việc tìm được “tiếng nói chung” gặp nhiều khó khăn (có lẽ trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có đội tuyển nào tập hợp quân từ 14 câu lạc bộ); đã vậy trước khi bước vào giải, hai cầu thủ quan trọng là Hoàng Danh Ngọc và Nguyễn Trọng Hoàng bất ngờ rút lui vào giờ chót vì nhiều lý do khác nhau khiến hy vọng vào sâu càng thêm teo tóp.

So với các đội tuyển U20 trước đây với những tên tuổi Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức, Quốc Anh, Văn Biển, Thanh Phúc, Châu Phong Hòa, Quý Sửu, Mai Tiến Thành... đội hình U20 lần này được đánh giá non kém hơn. Tất cả đều được đôn lên từ các đội U17, U19, không cầu thủ nào từng chinh chiến ở các sân chơi chuyên nghiệp. Cho nên VFF mới nói câu muôn thuở “đá sao coi cho được là OK rồi” chớ hổng đặt chỉ tiêu thành tích gì hết. HLV Nguyễn Mạnh Cường thì nêu một chỉ tiêu be bé “chúng tôi hạ quyết tâm lọt vào bán kết”. Sở dĩ ông Cường “hạ quyết tâm” như vậy vì lúc đó U20 Indonesia chưa rút lui, Việt Nam phải tranh một trong hai vé với Thái Lan và Indo. Nhưng khi Indonesia bất ngờ bỏ cuộc khiến bảng A chỉ gồm bốn đội Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Brunei thì đội quân của ông Cường không cần hạ quyết tâm cũng chắc chắn có mặt ở trận bán kết, chớ Việt Nam mà không thắng nổi Campuchia và Brunei thì còn đi dự giải làm chi.

3. Xét qua 3 trận vòng bảng thì ai cũng thấy rõ đội U20 Việt Nam đang ở trong tình cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng”. Tức là vừa đá, vừa làm quen, vừa điều chỉnh và trong hoàn cảnh như vậy thì người lạc quan đến mấy cũng chẳng hy vọng chiếc cúp vô địch sẽ... rớt trúng đầu đội nhà. Nhưng may là các cầu thủ của ông Cường càng đá càng ăn ý. Cho đến trận thủ hòa Thái Lan trong thế trận trên cơ thì ở cuối đường hầm ánh sáng đã bắt đầu le lói. Người hâm mộ (chắc có cả ông Cường và các quan chức VFF nữa) gật gù: “Ờ, sắùp nhỏ đá coi cũng khá, chỉ mỗi tội cơ hội ăn bàn được tạo ra khá nhiều nhưng các chân sút còn phung phí quá”. Cho đến trận đè bẹp “con gấu” Myanmar 3-1 bằng lối chơi tấn công đa dạng và đẹp mắt để hiên ngang lọt vào trận chung kết thì việc lên ngôi vô địch không còn là hy vọng mong manh nữa mà đã trở thành một cơ hội nhãn tiền.

Trong trận chung kết với Malaysia vào chiều ngày thứ năm vừa qua, có lẽ không ai tin rằng Malaysia sẽ thắng Việt Nam cho dù tận dụng ưu thế về thể lực các cầu thủ của ông Krishnasamy đã gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành của Nguyễn Thành Nam trong nửa cuối hiệp hai. Sức ép lớn nhưng cơ hội thực sự nguy hiểm tạo ra không nhiều, ngược lại mấy lần Malaysia suýt dính đòn “hồi mã thương” của Việt Nam và nếu các cầu thủ của ông Cường không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tỉ số trận đấu đã được nâng lên. Khách quan mà nói, trong giải U20 Đông Nam Á kỳ này, trình độ chuyên môn của Việt Nam và Thái Lan trội hơn hẳn so với các đội còn lại và chúng ta lên ngôi là xứng đáng, thể hiện đúng với thực lực của mình.

4. Như vậy, đội tuyển U20 Việt Nam đã viết tiếp trang sử lấp lánh cho một năm đại cát của bóng đá Việt Nam, sau khi đội Olympic lọt vào vòng loại cuối cùng, còn đội tuyển quốc gia trở thành “bát đại cao thủ” ở Asian Cup vừa rồi. Những cái tên Đình Việt, Văn Bình, Hồng Việt, Đức Nhân... đã bắt đầu được biết đến như một năm trước đây giới yêu bóng đá từng biết đến những Long Giang, Xuân Hợp, Duy Nam, Đức Cường... Chưa tài hoa như Văn Quyến, Công Vinh ngày nào nhưng với thời gian và nếu được đầu tư đúng đắn, các lứa cầu thủ trẻ hôm nay sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho các đội tuyển trong tương lai. Hy vọng trời mỗi ngày một sáng vì dẫu sao các nhà vô địch giải U 20 Đông Nam Á của chúng ta hầu hết chỉ mới mười tám tuổi...

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục