Chùa Ân. Ảnh: DƯƠNG VĂN MÃI
Từ lâu, đối với người dân ĐBSCL cũng như du khách trong và ngoài nước, thị xã Trà Vinh được biết đến như “Thị xã của ngàn cây xanh”, với hàng ngàn cây cổ thụ vươn mình tỏa bóng rợp mát khắp các tuyến đường, nói như nhà thơ Tăng Hữu Thơ – đó là một “Thị xã công viên”.
Cây xanh đã trở thành một phần của cuộc sống, tâm hồn, tính cách và niềm tự hào của các thế hệ cư dân Trà Vinh với những con đường được gọi bằng cái tên trìu mến “đường Hàng me”, “đường Hàng sao”, “đường Cây dầu lớn”... Những con đường, những hàng cây cổ thụ ấy đã đi vào thơ ca, đi cả vào giấc mơ đồng vọng quê hương.
Nép mình dưới những tàn cổ thụ ấy là những công thự, biệt thự theo kiểu kiến trúc cuối thế kỷ XIX của Pháp, với mái ngói âm dương được thời gian khoác cho chiếc áo rêu phong cổ kính như thu mình lại và tách biệt khỏi thế giới ngựa xe ồn ã. Hai thập niên trước, Trà Vinh có hẳn một “khu phố cổ” như vậy trải ra từ phường 1 đến phường 2. Phố cổ Trà Vinh không chỉ thu hút sự quan tâm của du khách mà còn được các nhà làm phim trong cả nước hết sức chú ý khi thực hiện những bộ phim về cuộc sống thị dân Nam bộ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Riêng tuyến đường Hàng me (đường 19-5) được coi là con đường nên thơ nhất – con đường của màu xanh lá me bay và màu áo trắng học trò.
Bên ao Bà Om.
Khu du lịch Ba Đông.
Cây xanh phủ kín những tuyến đường xưa cũng như phần diện tích mới mở rộng của thị xã. Ngoài những loại cây truyền thống riêng có của vùng đồng bằng, còn có những chủng loại thực vật rất nổi tiếng nhưng mới lần đầu xuất hiện ở Trà Vinh như hoa sữa, cau xanh, bằng lăng... Những loại cây này sẽ được phân bố theo các tuyến đường đặc chủng, để sau này, thị xã Trà Vinh sẽ tiếp tục có những tuyến “đường Hoa sữa”, “đường Hàng cau”, “đường Bằng lăng”... như từng có “đường Hàng sao”, “đường Hàng me”... trước đó. Số lượng cây trồng mới lập tức được đánh số và đưa và diện bảo vệ nghiêm ngặt.
Gần đây, tuyến bờ kè và hệ thống công viên bờ kè dọc theo tuyến sông Long Bình dài hàng cây số vừa thi công, đưa vào sử dụng góp phần làm cho gương mặt thị xã như tươi trẻ hơn, hấp dẫn hơn.
Đến với thị xã Trà Vinh, đến với những ô phố vuông vắn như ô bàn cờ, đến với những con đường xanh rợp bóng cổ thụ, ngắm những cánh hoa dầu, hoa sao, hoa me... xoay tít bay bay trong gió, hít căng đầy lòng ngực làn không khí trong lành thoang thoảng đâu đây chút hương hoa sao, hương bằng lăng...
Châu Xuân Thiện