Diễn viên Hàn Quốc Tak Jae Hoon:

Tôi sẽ trở lại Việt Nam cùng bạn bè, người thân

Tôi sẽ trở lại Việt Nam cùng bạn bè, người thân
Tôi sẽ trở lại Việt Nam cùng bạn bè, người thân ảnh 1

Tak Jae Hoon (nón trắng) và các thành viên đoàn CLB bóng đá nghệ sĩ The Dream Hàn Quốc.

Nhân kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở TD-TT TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM... tổ chức chương trình giao lưu, đá bóng giao hữu giữa CLB bóng đá nghệ sĩ TPHCM và Đoàn CLB bóng đá nghệ sĩ The Dream Hàn Quốc, nhằm gây quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh nghèo. Thời gian diễn ra từ 28 đến 30-9.

Đoàn CLB bóng đá nghệ sĩ The Dream Hàn Quốc sang Việt Nam có hơn 20 người, trong đó có 10 ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Tak Jae Hoon, Kim Hyung Kuk, Lee Byung Uk... Đoàn tranh thủ tham quan tại một số điểm du lịch của TPHCM như: tượng đài Bác Hồ, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng diễn viên – ca sĩ Tak Jae Hoon, Trưởng đoàn CLB bóng đá nghệ sĩ The Dream Hàn Quốc.

- Phóng viên: Cảm nhận của anh khi lần đầu tiên đến Việt Nam?

Diễn viên, ca sĩ TAK JAE HOON: Tôi đã được tận mắt nhìn thấy một đất nước Việt Nam tiến bộ và có nhiều cảnh đẹp. Tôi cảm nhận Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về kinh tế – văn hóa – xã hội, tương lai của đất nước các bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, người Việt Nam rất gần gũi và thân thiện. Tại TPHCM có rất nhiều người Hàn Quốc và người Việt Nam sinh sống hòa đồng, thân thiết, hình ảnh ấy tạo cho tôi nhiều xúc cảm, rất vui.

- Các món ăn Việt Nam có để lại ấn tượng gì cho anh?

Tại Hàn Quốc tôi đã ăn phở Việt Nam. Phở Việt Nam rất ngon, vì thế một tuần tôi có đến 2 lần thưởng thức món phở. Đặc biệt, sau khi uống rượu xong, được ăn một tô phở sẽ thấy rất khỏe người.

- Được biết trong cơn mưa lớn chiều 28-9, hai đội bóng đá nghệ sĩ Việt – Hàn vẫn rất hăng say tập dượt trên sân vận động Thống Nhất để chuẩn bị cho trận giao hữu chính thức diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 30-9?

Thật ra, ở Hàn Quốc ít khi nào có trận bóng đá diễn ra giữa cơn mưa lớn và tầm tã như vậy. Nhưng dù mưa lớn, cả sân vận động ướt sũng nước, cả đoàn chúng tôi ai cũng rất vui, tập luyện rất hăng hái cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Buổi tập dượt đã kéo dài từ 14 giờ 30 đến gần 18 giờ mới kết thúc. Đây sẽ là một kỷ niệm dễ thương và đáng nhớ.

- Đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc nghĩ gì về chuyến đi này?Sau chuyến đi anh có dự định gì mới không?

Chuyến giao lưu, đá bóng giao hữu lần này mang ý nghĩa lớn về tình nhân ái… Sau chuyến đi, nếu có dịp lên truyền hình, tôi sẽ tuyên truyền các thông tin tốt đẹp về đất nước các bạn với khán giả Hàn Quốc. Tôi sẽ thu xếp công việc, rủ bạn bè và người thân trở lại Việt Nam.

- Ở Hàn Quốc, anh là một diễn viên nổi tiếng, con đường hoạt động và phát triển nghệ thuật của anh có gì đặc biệt?

Tôi tham gia hoạt động nghệ thuật được 14 năm, vừa ca hát, đóng phim, vừa làm MC và hiện đang giữ vai trò là Giám đốc Công ty Mins – chuyên đào tạo ca sĩ, diễn viên, tài tử… nên thời gian rất bận rộn. Tôi mới hoàn thành một vai diễn trong bộ phim “Tôi là người đàn ông xấu nhất thế gian này” và đang đảm nhận hai vai diễn trong bộ phim “Romantic comedy” và phim thiếu nhi “Hoàng Tử bé nhỏ”. Tháng 12-2007 lần đầu tiên tôi sẽ ra mắt khán giả một album ca nhạc trữ tình.

- Anh chơi bóng lâu chưa và có thường xuyên đá bóng không?

Tôi yêu thích trái bóng tròn và đã tham gia đá bóng 7 năm. Ở Hàn Quốc có Hiệp hội của ca sĩ, diễn viên, tài tử, thường tổ chức các trận bóng đá giao hữu rất thú vị. Trong tháng 10, chúng tôi sẽ có một trận đá bóng giao hữu với các nghệ sĩ Nhật Bản.

- Xin hé lộ một chút về mái ấm hạnh phúc của anh?

Tôi hạnh phúc với gia đình nhỏ, nơi có bà xã và hai thiên thần bé nhỏ luôn ủng hộ tôi. Ngoài ra, công việc tất bật hiện nay đã mang lại cho tôi niềm vui được làm việc hết mình.

- Cám ơn và chúc anh gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục