Tối nay 16-10, Liên hoan Giọng hát Vàng ASEAN 2008 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát Truyền hình TPHCM và được truyền hình trực tiếp trên HTV9. 22 ca sĩ của 11 nước đã có mặt tại khách sạn Amara (TPHCM) từ sáng qua để chụp hình, trả lời báo chí và bốc thăm thứ tự. Phóng viên SGGP 12 Giờ đã kịp ghi nhận tình cảm của một số ca sĩ các nước trước giờ khai mạc liên hoan.
Từ trái sang phải: NS Hồng Ngát, Ngọc Anh, Pimnara, Hendra Sudarmanto, Nykó Macá, Hong Joo
NSƯT Hồng Ngát (Việt Nam): Công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam gần 20 năm nay, từng tham gia biểu diễn, thi thố ở nước ngoài nên tâm lý NSƯT Hồng Ngát rất thoải mái, tự tin. Đến với liên hoan bằng một ca khúc dân gian theo điệu Hầu xá thượng - Cô bé thượng ngàn, là ca khúc chị từng biểu diễn nhiều lần, nên không mất nhiều công sức tập dợt. “Dù không có sức trẻ, nhưng bù lại mình có độ đậm của dân ca ngấm vào máu nhiều năm rồi. Ngoài trọng trách và vinh dự của một ca sĩ, tôi mong muốn thông qua liên hoan này quảng bá dân ca VN đến bạn bè quốc tế”.
Ca sĩ Ngọc Anh (Việt Nam): Hà Nội đang lạnh nhưng vào TPHCM thì khí hậu nắng nóng, sự thay đổi đột ngột này làm cô ca sĩ xinh đẹp bị đau họng. Cô chỉ lo sức khỏe, ngoài ra không có bất cứ sự lo lắng hay áp lực nào. Từng đoạt giải nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai điểm hẹn 2005 và lọt vào top 5 Sao Mai điểm hẹn 2006, Ngọc Anh về đầu quân cho Đài Tiếng nói Việt Nam từ tháng 6-2008. Với kinh nghiệm tại các cuộc thi hát trước đây, Ngọc Anh đến với liên hoan này với tâm thế thoải mái và nhẹ nhàng.
Hong Joo (Hàn Quốc, sinh năm1974): Tốt nghiệp Trường Đại học nghệ thuật Daegu khoa nhạc Hàn Quốc, chuyên ngành Pansori (một thể loại nhạc truyền thống Hàn Quốc), Hong Joo là ca sĩ chuyên nghiệp từ 2 năm nay và cô đã phát hành một album riêng. Cô hát chủ yếu là dòng nhạc pop và những bài hát truyền thống. Cô rất hay xuất hiện trong các chương trình ca nhạc trên radio và Đài Truyền hình KBS. Gương mặt xinh xắn với nụ cười luôn nở trên môi, Hong Joo cho biết: “Lần đầu đến Việt Nam, tôi rất vui. Người Việt Nam và người Hàn Quốc rất vui vẻ, hiếu khách. Hai nước có nhiều điểm giống nhau nên tôi không thấy bỡ ngỡ”.
Pimnara Varahajirakul (Thái Lan, sinh năm 1994): Được xem là nhỏ tuổi nhất cuộc thi và đây là lần đầu tiên Pimnara đến Việt Nam. Cô đi cùng cha mẹ và một người dì, thay cô trả lời báo chí bằng tiếng Anh. Pimnara đi hát từ năm 8 tuổi và đã có một giải thưởng ca hát trên truyền hình. Dù còn đang học, nhưng cô thu xếp ổn thỏa giữa chuyện học hành và ca hát. Chủ yếu Pimnara thu âm cùng các ca sĩ đàn anh đàn chị và tham gia một số chương trình ca nhạc trên truyền hình, trong những hội chợ lớn. Cô đang cố gắng phấn đấu để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô tham gia Liên hoan Giọng hát Vàng ASEAN 2008 lần này với cả hai thể loại: Nhạc pop (ca khúc Wind beneath my wings) và nhạc dân tộc (ca khúc Pead Jai Sao Tae). Với ca khúc bằng tiếng Anh, cô nhờ mẹ luyện tập. Còn ca khúc dân tộc, Pimnara sẽ xuất hiện trong chiếc váy khiêu vũ truyền thống. Cô cho biết: “Tôi thật hạnh phúc khi đến đây, Việt Nam để lại trong tôi một ấn tượng thật tốt đẹp”.
Hendra Sudarmanto và Dio Annisa Hapsari (Indonesia, sinh năm 1983 và 1981): Với Dio Annisa Hapsari, đây là lần đầu tiên cô sang Việt Nam nhưng Hendra Sudarmanto thì là lần thứ hai. Trước đây, anh đã từng có mặt trong Festival Huế 2006. So với người bạn đồng hương, thành tích ca hát của Hendra Sudarmanto (có tên gọi thân mật là Edo Vilano) có phần trội hơn. Anh đi hát từ năm 6 tuổi, đang chuẩn bị ra album riêng. Anh chủ yếu hát dòng nhạc pop, R&B và nhạc kịch, sẽ tham gia dự thi cả hai thể loại trong liên hoan lần này.
Riêng ca khúc dân tộc do anh trình bày trong trang phục dân tộc Indonesia sẽ là một liên khúc gồm 4 ca khúc có xuất xứ từ một địa danh của Indonesia – Batak Medly, với nhiều điệu nhảy múa. Rất hào hứng, Hendra Sudarmanto bày tỏ: “Tôi rất thích khi mình có mặt nơi đây. Việt Nam là một quốc gia tươi đẹp và đáng yêu. Phụ nữ Việt Nam rất dễ thương. Khí hậu ở đây cũng giống như ở quê hương Indonesia của tôi vậy. Tôi rất thích các món ăn Việt Nam và còn thích được làm album ở đây. Tôi thấy các bài hát của Việt Nam đậm chất châu Á và các ca sĩ Việt Nam hát rất tốt”.
Nykó Macá (Philippines, sinh năm 1980): Tham gia Liên hoan Giọng hát Vàng ASEAN 2008 là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của cô. Tại Philippines, Nykó Macá đã từng tham gia cuộc thi Philippines Idol. Năm 2004, cô còn tham gia một cuộc thi hát và đoạt giải nhì. Sự nghiệp ca hát của cô cũng bắt đầu phát triển từ đó. Tuy không thường xuyên trình diễn trên truyền hình, nhưng Nykó Macá lại tham gia nhiều chương trình ca hát ở ngoài.
Thế mạnh của cô là nhạc jazz và nhạc Latin. Cô đã ra một album CD riêng và đang trên đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô tươi cười suốt cuộc trò chuyện và không giấu cảm xúc vui mừng: “Đến đây tôi thấy mình thật vinh dự và may mắn. Tôi nhận thấy Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Qua cuộc thi này, thông qua âm nhạc tôi thấy sự hào hứng và cảm nhận được tình đoàn kết giữa các quốc gia”. Cô cho biết, ca khúc dân tộc Anak mà cô trình bày, được chính con trai của tác giả remix lại. Ca khúc này đã có mặt tại Việt Nam với tựa Con yêu, do ca sĩ Cẩm Vân trình bày.
TÙNG KHANH