Một đêm nhạc đặc sắc của đỉnh cao và đầy ấn tượng. Đó là cảm nhận của khán giả Việt Nam sau khi thưởng thức buổi trình diễn của Dàn nhạc Opereta Vienna nổi tiếng thế giới, đến từ Cộng hòa Áo (ảnh).
Trong khán phòng của Nhà hát lớn Hà Nội, khán giả say sưa thả tâm hồn theo những giai điệu nhạc cổ điển của các nhà soạn nhạc thiên tài thế giới J. Strauss II, W. A. Mozart, J. Schrammeln, F. Lehár, cùng giọng ca trứ danh của các nghệ sĩ Opera. Đã lâu rồi, khán giả lại được nghe một đêm nhạc đầy hứng thú như thế. Từ hơn chục năm nay, các đêm nhạc Toyota, mỗi năm chỉ có một lần, luôn là mong đợi của những người yêu và hiểu về âm nhạc cổ điển. Đây thực sự là những chương trình âm nhạc cổ điển đặc sắc, giúp khán giả Việt Nam tiếp cậân với âm nhạc đỉnh cao thế giới.
Đêm qua, Dàn nhạc Opereta Vienna dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài năng và giàu kinh nghiệm Siegfried Andraschek, người Áo đã đưa các giọng ca lừng danh vút cao trong khán phòng. Mở đầu đêm nhạc là khúc dạo đầu từ vở Con Dơi trích trong Operet của J.Strauss; tiếp là giọng nam cao (Tenor) đến từ nước Đức Michael Suttner với chất giọng trong trẻo, làn hơi dày khỏe cùng quãng âm tinh tế và giọng nữ cao (Soprano) của Izabenla Labunda người Ba Lan - một Diva đang được ngưỡng mộ cùng trình diễn khúc song ca Who Made Us One- Ai tác hợp chúng ta, trích từ vở Operet Nam tước người Gypsy của J. Strauss.
Khán giả tiếp tục được thưởng thức tài nghệ của hai nghệ sĩ qua Liên khúc trích từ vở Dòng dõi Vienna của J.Strauss. Đặc biệt, trong đêm diễn là sự có mặt và biểu diễn rất tự tin, không kém phần nhuần nhuyễn của Nguyễn Bích Thủy - giọng nữ cao Việt Nam, độc lập với bản Hầu tước yêu quý của tôi trích từ vở Con Dơi của J.Strauss, bản Ah! Tôi đã yêu trích từ vở Chạy trốn khỏi Seraglio của Mozart. Nguyễn Bích Thủy, cô gái Việt Nam sinh năm 1978 đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi Opera quốc tế tổ chức tại Thái Lan năm 2002; tháng 10 vừa qua, cô đoạt giải “ Người thể hiệân bài hát Trung Quốc xuất sắc nhất” và Bằng khen của ban tổ chức cuộc thi Concous quốc tế Thanh nhạc lần thứ 4 tại Trung Quốc. Bích Thủy đang là gương mặt sáng giá của Opera Việt Nam.
Đêm nhạc được khép lại với Liên khúc trích từ vở Operet Người góa phụ vui tính của nhà soạn nhạc F. Lehár (1870-1948), ba giọng ca cùng hòa thanh đã để lại trong người nghe một đêm nhạc không quên.
HẰNG HOA