Theo thông lệ hàng năm, Báo Giáo dục TPHCM tổ chức một chương trình văn nghệ hoành tráng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 mang tên “Một thời dấu yêu”. Đây được xem là một trong những hoạt động văn hóa trọng tâm của ngành giáo dục TPHCM.
Dịp này, những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng những thế hệ tiếp nối nức lòng bày tỏ tình nghĩa thầy trò, nhớ kỷ niệm trường xưa và một thời áo trắng tung bay.
|
|
Học sinh các trường biểu diễn tiết mục cổ động chương trình. |
Sau 5 lần tổ chức thành công, năm nay đơn vị thực hiện chương trình gồm Báo Giáo dục TPHCM, Công ty Open Mind với sự tài trợ của nhãn hàng “Nấm lùn phiêu lưu ký” Công ty VinaGame, đã đưa ra một phiên bản mới mang tên “Một thời dấu yêu- School Memory 2008” hết sức sinh động, hiệu quả.
Chương trình đã phục vụ tại 10 trường THPT trong hơn 1 tháng, có sự góp mặt của những ca sĩ ngôi sao và ca sĩ hát nhạc teen, phối hợp với đội văn nghệ các trường, tạo nên một sinh hoạt văn hóa học đường đầy màu sắc, tươi vui.
Nếu các năm trước chỉ có một buổi văn nghệ thì năm nay là 10 buổi và đặc biệt trên sân khấu thể hiện rõ nét hình ảnh những nhà giáo tận tụy, trách nhiệm với sự nghiệp trồng người, những gương sáng học sinh là “con ngoan trò giỏi”, nhiều mô hình mới trong giáo dục và đời sống thường nhật. Bên cạnh đó, cách làm này toát lên ý nghĩa xã hội của phong trào đưa văn nghệ về cơ sở, làm nền tảng tinh thần của cuộc sống học đường hôm nay.
Chính “Một thời dấu yêu - School Memory 2008” đã tạo bước đột phá trong tư duy phục vụ, tránh bệnh khoa trương hình thức, mang ánh sáng văn hóa trực tiếp đến những bạn trẻ- vốn là những người chủ tương lai của đất nước- ngay tại nơi đang được đào tạo.
Đạo diễn Xuân Phước của chương trình cho biết, hoạt động này vừa là lời tri ân gởi đến toàn thể những thầy cô giáo khả kính, vừa là một kỷ niệm đẹp đối với lứa tuổi học trò. Các em sẽ không thể nào quên tình thầy trò sâu nặng, mối quan hệ bạn bè đồng trang lứa, sự vui tươi, hồn nhiên, gắn kết nhau trong những tháng ngày trên ghế nhà trường. Những ca sĩ đến biểu diễn tại các trường như trở về ngôi nhà tuổi thơ của mình bằng những tình cảm thật ấm áp.
Ca sĩ Thu Thủy hát “Lời thầy cô”, Thanh Thảo với “Bài học đầu tiên”, Ngô Kiến Huy trình bày “Con đường đến trường”, Lam Trường với bài “Ngày hôm nay”, Triệu Lộc diễn tả “Bụi phấn”, Hạ Trâm hoài niệm trong ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”; đội cổ động văn nghệ các trường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Phan Đăng Lưu v.v… thể hiện sức trẻ của tuổi trẻ “ngày nay học tập ngày mai giúp đời”, mai sau sẵn sàng dấn thân vì nghĩa lớn, cống hiến và phục vụ.
Mỗi ca sĩ, mỗi tiết mục là một dấu ấn về thầy cô, về mái trường, những kỷ niệm tuổi học trò thơ mộng, trắng trong.
Những nhà giáo đã dìu dắt các thế hệ học trò vững bước vào đời, trở thành những nhân tố tích cực trong xã hội, hẳn cũng hết sức hài lòng, thanh thản và hạnh phúc trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay...
Xuân Thái |