Phương Thanh- Dấu ấn diễn xuất
Thứ bảy, 15/03/2008, 14:59 (GMT+7)

Đóng khá nhiều phim, cả vai chính lẫn vai phụ, nhưng cô Chanh (tên thân mật của ca sĩ Phương Thanh) chỉ xem phim ảnh là dạo chơi. Dè đâu, “cuộc chơi” ấy bất ngờ mang về cho cô một Giải Vàng quý giá mà nhiều người trong nghề điện ảnh ao ước…

Rớt ngay vòng... gần đầu

Cũng khá lâu rồi, hồi ấy nghe mọi người “xúi” nên Phương Thanh đăng ký thi. Vả lại, phim ảnh cũng là sở thích của Phương Thanh nên cô nghĩ là mình tham gia được. Dè đâu, “rớt ngay từ vòng… gần đầu” – cô Chanh cười, thật thà thú nhận. Rồi quay sang tham gia các cuộc thi tiếng hát, cũng… rớt nốt. Phương Thanh bảo, cô không có duyên với các cuộc thi.

Phương Thanh (trái) trong Nụ hôn thần chết

Khi Phương Thanh là một trong số ca sĩ khá thành công với ca khúc Trái tim không ngủ yên, đạo diễn Châu Huế mời cô vào vai nữ chính trong bộ phim cùng tên. Dù nhân vật trong phim cũng là một ca sĩ, nhưng diễn xuất của cô chẳng để lại ấn tượng gì.

Khán giả vẫn chỉ yêu thích Phương Thanh trong vai trò ca sĩ chứ không phải diễn viên. Nhưng, tên tuổi ca sĩ Phương Thanh nổi đình nổi đám lúc ấy đủ làm đạo diễn tự tin mời cô vào phim tiếp theo Tiếng hú nơi hoang dã.

Với Phương Thanh, vai cô gái dân tộc trong phim này và những ngày theo đoàn đi quay là quá cực mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu; khán giả vẫn thờ ơ với một “diễn viên” Phương Thanh. Vậy là bao nhiêu cố gắng lụi tàn hết, Phương Thanh chẳng còn tha thiết với chuyện đóng phim nữa, cô chỉ toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp ca sĩ.

Dấu ấn trong những vai phụ

Khi các hãng phim tư nhân bắt tay làm phim, yếu tố ăn khách được đặt lên hàng đầu. Sau kịch bản, nhà sản xuất còn phải tính đến dàn diễn viên. Người mẫu, hoa hậu, ca sĩ nổi tiếng… là những tên tuổi được đặt vào hàng ưu tiên số một. Vậy là Phương Thanh được nhắm.

Nhà sản xuất Phước Sang mời cô vào bộ phim đầu tay của hãng - Khi đàn ông có bầu. “Vai này hay, một bà có bầu còn đua xe nữa, vui lắm” – Phước Sang hồ hởi giới thiệu vai của Phương Thanh và cô gật đầu cái rụp vì nghĩ vui là được. Mà quả được thật.

Khán giả thấy Phương Thanh diễn một vai vừa lạ vừa ngộ, cô còn bay với chiếc xích lô trông đẹp mắt quá, thế là Phương Thanh tạo ấn tượng ngay khi quay lại màn ảnh. Sau Khi đàn ông có bầu, mỗi khi làm phim mới, ông chủ Phước Sang thế nào cũng dành một vai cho Phương Thanh. Đó là lý do cô có mặt trong Đẻ mướn và mới đây là Phát tài.

Giới làm phim sau khi thấy Phương Thanh diễn Khi đàn ông có bầu, dường như phát hiện cô có khả năng cho dạng vai đặc biệt. Vậy là Phương Thanh tiếp tục có mặt trong Thập tự hoa, vai cô Tư Hoa làm nghề bán hoa tươi. Một cô lỡ thì, tính tình tưng tưng, yêu đương cũng không bình thường nhưng tốt bụng, dễ thương.

Thập tự hoa không để lại ấn tượng nhiều nhưng cô Tư Hoa của Phương Thanh lại tạo ấn tượng khá tốt với người xem. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bắt tay thực hiện bộ phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt, khi mời Phương Thanh đến thử vai bà bác sĩ tâm thần, anh yên tâm ngay và nghĩ chẳng ai có thể đóng hay hơn, đạt hơn cô.

Phim ra mắt, bà bác sĩ tâm thần của Phương Thanh làm khán giả nhiều phen ôm bụng cười. Đến Nụ hôn thần chết, vai bà thầy bói là Nguyễn Quang Dũng đã “đo ni đóng giầy” cho Phương Thanh. Và đạo diễn quả có con mắt tinh đời, Phương Thanh đoạt Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong giải Cánh Diều Vàng năm 2007 từ vai này.

Sẽ bỏ tiền làm phim

Khi tên cô được xướng lên trong lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm 2007, Phương Thanh còn đang lưu diễn ở trời Tây. Về nước sau đó ít ngày, cô vẫn còn “lâng lâng” vì vui sướng. “Tôi vui, vui lắm. Trước đó, tôi  từng nhận giải diễn viên phụ trong phim Đẻ mướn nhưng lần này vui hơn vì giải có quy mô lớn hơn” – nói rồi Phương Thanh cười tít mắt.

Được khán giả yêu mến, ghi nhận và có chút “danh vị” trong một lĩnh vực mà cô xem như một cuộc dạo chơi khiến Phương Thanh đôi chút nghĩ ngợi. Cô bảo vẫn thích đóng phim nhưng đừng đóng quá 10 ngày vì cô xác định nghề chính vẫn là ca hát.

Theo phim lâu quá, không được hát thì buồn lắm. Lại nữa, Phương Thanh chỉ thích đóng vai phụ vì “vai phụ thường ngược với vai chính nên sẽ cá tính hơn, mà vào vai cũng đỡ tốn thời gian hơn”, cô lý giải. Sợ người đối diện chưa hiểu hết ý mình, Phương Thanh nhấn mạnh: “Chỉ cần mình có một vai chính thôi, nhưng đó là lúc Phương Thanh tự bỏ tiền làm phim và sẽ đóng vai chính”.

NHƯ HOA

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
55 năm ngày Điện ảnh - Nhiếp ảnh Việt Nam - Ngày hội của giới nghệ sĩ  (15/03/2008,03:59)
Vở kịch “Người đàn bà thất lạc” (The Missing Woman) đi Mỹ  (15/03/2008,03:53)
Tổ chức tuần hành xuyên Việt   (15/03/2008,03:52)
Hội thảo chuyên đề “Người Việt có mê đọc sách?”  (15/03/2008,01:53)
Tổ chức biểu diễn Nhã nhạc và ca Huế thính phòng tại lăng Tự Đức   (15/03/2008,01:00)
Một nghĩa cử cao cả   (14/03/2008,23:10)
Khi ca sĩ làm… nhạc sĩ   (14/03/2008,22:46)
Giới thiệu điện ảnh Việt Nam  (14/03/2008,15:08)
3 ngày mở cửa hội sách thu hơn 6 tỷ đồng  (14/03/2008,01:09)
Về việc “Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động”- Kết luận quá vội vàng, chưa đủ chứng cứ khoa học và thiếu sức thuyết phục  (13/03/2008,23:05)