Giọng lạc đi, run run vì xúc động: “Cám ơn chú Vân, chị Ánh và tất cả mọi người trong đoàn làm phim đã giúp đỡ em hoàn thành tốt vai diễn này…”. Đỗ Nguyễn Lan Hà, sinh viên năm 2 khoa sư phạm Nhạc viện Huế, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần 13 (vai Gianh, phim Đời cát), nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Cánh diều 2007 (vai Mai trong phim Trái tim bé bỏng).
|
|
Cô bé Lan Hà (phải) ngày nào trong phim “Đời cát”... |
Việc em có mặt tại buổi lễ trao giải Cánh diều 2007 một ngày trước khi buổi lễ diễn ra cho tôi dự cảm dường như giải thưởng vinh dự này sẽ thuộc về em, và kết quả đó không làm tôi quá bất ngờ nhưng đã làm tôi thật sự xúc động.
Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang là người phát hiện ra Lan Hà, chị gặp Lan Hà khi vào Cung Thiếu nhi ở Huế để tìm diễn viên cho phim của chồng mình, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Chị thông tin với tôi: “Cô bé chưa từng đóng phim bao giờ, có đôi mắt và khuôn mặt rất giống Hồng Ánh, từ bé đã không biết mặt cha, hôn nhân của ba mẹ em không thành, mẹ vào Quảng Trị sinh sống và làm việc. Hiện tại em sống cùng với ông bà ngoại tại khu tập thể giáo viên thành phố Huế, cuộc sống rất khó khăn nhưng Lan Hà rất có khiếu về âm nhạc và diễn xuất...”.
Phó đạo diễn cặn dặn tôi phải chủ động để gần gũi và hòa hợp với em vì em sẽ vào vai Gianh, cô con gái của Tâm - vai diễn do tôi đảm nhận trong phim Đời cát. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm mà tôi phải làm cho công việc của mình, dù không nói ra nhưng thật sự tôi rất căng thẳng và lo lắng, không biết mình sẽ làm bạn rồi làm mẹ với em như thế nào trong phim đây vì khi nhận lời tham gia bộ phim tôi mới tròn 22 tuổi. Rồi cái ngày lo lắng cũng đến, tôi cùng với đoàn phim vào Huế để đón em. Trước khi đi bà ngoại nắm tay dẫn em đến trước mặt tôi cặn dặn đủ điều: “Tôi không theo cháu được nên gửi Lan Hà cho cô Ánh quản lý, cháu ham chơi lắm cô à!”... rồi bà quay sang căn dặn Lan Hà nào là con phải nghe lời các cô chú trong đoàn phim, phải xem cô Ánh như mẹ…
– Chào Lan Hà!
– Cháu chào cô.
– Lan Hà bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ cháu năm nay 12 tuổi.
– Cháu có thích đóng phim không?
– Dạ có! Mà cháu thích hát và thích âm nhạc nữa…
– Thế Lan Hà có nghĩ mai mốt mình sẽ trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng bởi biết đâu sau phim này cháu sẽ trở thành ngôi sao?
– (Cười).
Lan Hà 12 tuổi có đôi mắt to trong sáng, mái tóc dài rất Huế, người gầy gò, da trắng hơi xanh và đặc biệt lúc nào em cũng cười để lộ hai cái răng thỏ thật to… Ai cũng bảo cô bé rất giống tôi, mọi người trong đoàn nói đùa sau phim này Hồng Ánh nhận Lan Hà làm con luôn vì hai cô cháu giống nhau quá.
|
|
... và Lan Hà hôm nay trong đêm nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: T.V. |
Suốt những tháng ngày rong ruổi cùng đoàn phim giữa cái nắng chát của miền Trung, tổ diễn viên chúng tôi thật sự gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ. Lan Hà có thêm một người mẹ trong phim nữa đó là chị Mai Hoa (vai bà Thoa), cha là anh Đơn Dương (ông Cảnh). Em nói đó là điều mà em vui nhất khi đi đóng phim là vì em được đi chơi, được mọi người quan tâm và có ba mạ đầy đủ.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị: cả 4 người trong gia đình nhỏ chúng tôi đều cách nhau 10 tuổi - Đinh Dậu, Đinh Mùi, Đinh Tỵ và Đinh Mão. Và bộ phim Đời cát đã mang về cho em giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim VN lần thứ 13…
Thoắt cái cô bé Lan Hà ngày nào giang hai tay nhảy phóc lên ôm cổ tôi bây giờ đã trở thành thiếu nữ, phổng phao, trưởng thành từ tinh thần lẫn thể chất, là sinh viên có thành tích xuất sắc 2 năm liền ở khoa sư phạm Học viện Âm nhạc Huế. Gặp lại em khi đóng phim Trái tim bé bỏng, em đã biết làm duyên mỗi khi được ai đó khen mình xinh và cười hay che miệng, em vẫn giữ được nét hồn nhiên trong sáng so với tuổi 20 của mình, điều mà tôi rất khó bắt gặp ở những bạn trẻ diễn viên cùng thế hệ của em. Mai của Lan Hà trong Trái tim bé bỏng quả thật là một vai diễn hay và khó, cô bé đã từng mang trả lại kịch bản cho đạo diễn với lý do “ở Huế mà đóng vai gái điếm thì… kỳ chết… Em đọc xong không dám cho ai xem kịch bản hết kể cả bà ngoại. Đi học em cũng mang theo, không dám để kịch bản ở nhà…”
Nhưng khi nghe phân tích hiểu được giá trị công việc của mình và số phận của Mai, em đã nhận lời và đã vào vai đầy nhiệt huyết với một quyết tâm cao và cả sự đồng cảm mà em dành cho nhân vật: Tập trồng chuối lộn ngược, học bơi dù trước đây rất sợ nước, ăn kiêng để giảm 5kg, hy sinh cắt ngắn và nhuộm vàng mái tóc dài rất đẹp của mình, xin bảo lưu 3 môn học ở trường để theo đoàn làm phim… Và phần thưởng mà em có được hôm nay là món quà vô cùng to lớn khiến em quá ngỡ ngàng choáng ngợp đến run run trong lời phát biểu của mình.
Đêm trao giải em không có váy dài sang trọng, không trang điểm điệu đà, không thật sự lộng lẫy như nhiều ngôi sao đàn anh đàn chị khác. Mộc mạc giản dị, em như một bông hoa đồng nội hoang dã thật đẹp và em là ngôi sao sáng nhất trong mùa giải Cánh diều năm nay. Tôi mong em luôn giữ mãi sự hồn nhiên trong sáng của mình như những ngày đầu tiên em đến với điện ảnh và chúc em sẽ còn bay cao hơn nữa với những thành công mới trong tương lai.
Hồng Ánh |