Ca sĩ Ánh Tuyết và phòng trà ATB
Đang gặp khó khăn!
Thứ sáu, 02/05/2008, 23:30 (GMT+7)

Gặp ca sĩ Ánh Tuyết tại phòng trà ATB (197/4 đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận), trông chị buồn rầu thấy rõ. Chuyện hoạt động nghệ thuật của chị đang gặp nhiều khó khăn, bức xúc.

Thương hiệu phòng trà ATB của Ánh Tuyết đã quen thuộc với công chúng trong và ngoài nước hàng chục năm nay. Phòng trà ATB là cái nôi nâng đỡ nghiệp ca hát của nhiều ca sĩ, đặc biệt là những ca sĩ say mê và có duyên nợ với dòng nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến và nhạc cách mạng.

Ca sĩ Ánh Tuyết biểu diễn cùng ban nhạc ATB.

ATB từng “dời đô” từ Cung văn hóa Lao động TPHCM đến rạp Long Phụng của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM (đường Lý Tự Trọng, quận 1). Đi đến đâu chị cũng được các cấp, các ngành văn hóa, chính quyền địa phương cùng công chúng yêu nhạc ủng hộ vì phong cách làm việc hết mình, hiệu quả.

Đặc biệt, tại điểm rạp hát Long Phụng, ATB từng được công nhận là điểm sáng văn hóa. Nhưng khi dời về địa điểm hiện nay ở Phú Nhuận, sức thu hút khách của ATB giảm thấy rõ. Tình trạng ít khán giả đã làm đau đầu Ánh Tuyết, khiến chị hay bệnh, mất ngủ.

Mặt khác chị bị tổn thương tinh thần nặng nề nhất là chuyện bà H. – chủ cũ của căn nhà lầu đầu hẻm 197 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận và người bán thuốc lá đầu hẻm (không còn hộ khẩu tại địa phương, không có giấy phép kinh doanh…) luôn kiếm chuyện gây sự với chị. Hễ Ánh Tuyết ra vào quán lập tức nghe những lời thóa mạ, nói bóng gió đầy khiêu khích của người bán thuốc lá kiêm chủ quán cà phê cóc bán buổi sáng và bà H. Mặt khác, hiện nay ATB đang gặp khó khăn vì không được để xe trong hẻm và ngay trước cửa quán (dù vị trí ATB nằm ở hẻm cụt cách mặt đường Nguyễn Văn Trỗi khoảng 20m) và bị bắt buộc tháo bảng hiệu treo ngoài đầu hẻm! Trước đây, quán ăn từng kinh doanh ở chính địa điểm này vẫn được để xe trong hẻm, trưng bảng hiệu ở đầu hẻm? Hiện nay Ánh Tuyết đã phải thuê một bãi giữ xe riêng cho nhân viên và khách, nhưng còn chuyện bảng hiệu, Ánh Tuyết rất buồn vì nếu bắt buộc phải treo bảng hiệu vô sâu trong hẻm có khác gì ATB nghỉ diễn. Trước tình hình đó, ca sĩ Ánh Tuyết đã làm đơn đưa lên quận, lên phường nhưng chưa có kết quả.

Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết: “Bản thân tôi là một nghệ sĩ rất yêu nghề, nhiệt tình, nhưng hiện nay tôi đang bị hụt hẫng bởi nhiều nguyên nhân. Nếu như vẫn diễn ra tình trạng này chắc chắn ATB không thể tồn tại và phát triển. Tôi mong muốn làm nghệ thuật, tuy nhiên hiện nay tôi không còn tâm trí để xây dựng các chương trình lớn và biểu diễn phục vụ công chúng. Đến nay tôi đã đầu tư cho điểm diễn ATB hơn 4 tỷ đồng, nhưng nếu ai muốn sang lại điểm này, tôi sẽ chịu lỗ một nửa để ra đi! Có thể nói tôi là người hễ cầm micro hát là quên đời, nhưng trong thời điểm này tôi đang nhụt chí!”.

Vì sao một nghệ sĩ yêu nghề, đầy tâm huyết với nghệ thuật chân chính như Ánh Tuyết lại phải gặp cảnh khó khăn, truân chuyên đến như vậy? Mong sao ngành văn hóa thành phố và phường, quận sớm có cách giúp đỡ và giải quyết hợp lý, đúng luật để người nghệ sĩ có điều kiện và nhiệt tình đóng góp nhiều hơn cho cuộc sống, cho nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta. 

THÚY BÌNH

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Ca nhạc miễn phí phục vụ sinh viên  (02/05/2008,23:27)
Giải trí cuối tuần  (02/05/2008,23:23)
“Cô dâu vàng” tái ngộ Việt Nam  (02/05/2008,15:56)
Sẽ xuất bản sách điện tử về Thăng Long- Hà Nội  (02/05/2008,02:01)
Kate Hudson đứng đầu 100 người đẹp của People  (02/05/2008,01:46)
Triển lãm thư pháp, thư họa “Bút sinh hương”  (02/05/2008,01:26)
Nha Trang: Nét văn hóa Việt tại Vinpearl Land   (02/05/2008,01:24)
“Sao” Việt và trách nhiệm cộng đồng: Nhiều điều ngẫm ngợi   (01/05/2008,14:47)
Ca múa nhạc “Đất nước trọn niềm vui”   (01/05/2008,02:24)
Chương trình chiếu phim chào mừng các ngày lễ lớn  (30/04/2008,23:41)