Trong live show cải lương của NSƯT – TS Bạch Tuyết, NSƯT Ngọc Giàu và nghệ sĩ Phượng Liên vừa diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình, có lẽ khi xem đêm khai diễn với chủ đề Hồn chinh phu với nhiều trích đoạn cải lương, nhiều người không khỏi thắc mắc: “Sao cô Ngọc Giàu cứ thoắt ẩn thoắt hiện liên tục trên sân khấu với nhiều vai diễn khác nhau, quá vất vả mà không “chia sẻ” với một vài đồng nghiệp khác gánh vác bớt?”.
|
|
NSƯT Ngọc Giàu (bìa trái) trong trích đoạn “Ngao, Sò, Ốc, Hến”. Ảnh: VÂN AN |
Câu hỏi ấy hoàn toàn đúng với đêm diễn đó, bởi khi thì NSƯT Ngọc Giàu xuất hiện cùng với NSND Thanh Tòng, NSƯT Minh Vương trong “Đời cô Lựu”, rồi lại với NSƯT Thanh Sang, nghệ sĩ Nam Hùng, Hồng Tơ… trong “Ngao, Sò, Ốc, Hến”…
Nhất là trong trích đoạn cải lương nổi tiếng “Ngao, Sò, Ốc, Hến” của cố soạn giả Nguyễn Thành Châu, NSƯT Ngọc Giàu còn sắm vai Trùm Sò. Phải chăng chị đã quá “tham công, tiếc việc”?
Nếu như những ai có suy nghĩ như thế, đừng nghĩ oan cho NSƯT Ngọc Giàu nhé. Bởi đảm nhiệm vai diễn Trùm Sò, chị cũng rất vất vả tập luyện.
Chuyện là, lúc đầu, vai diễn này được giao cho một nam nghệ sĩ khá nổi tiếng khác thủ diễn, nhưng khổ nỗi, đồng nghiệp này (mặc dù chỉ xuất hiện hơn 10 phút) đã ra giá cát-xê của mình cao hơn “tam cô nương” – NSƯT-TS Bạch Tuyết, NSƯT Ngọc Giàu và nghệ sĩ Phượng Liên 1 triệu đồng thì mới chịu tham gia. Có nghĩa là giá cát-xê của “tam cô nương” trong đêm diễn là 5 triệu đồng thì anh phải… 6 triệu đồng.
Trong tình cảnh kinh phí eo hẹp, phải “trùm sò”, thế là ê kíp thực hiện chương trình đành thay thế nghệ sĩ khác. Nhưng thời gian chỉ còn đúng hai ngày nữa công diễn, vậy ai đủ khả năng, bản lĩnh làm… Trùm Sò?
Trong giờ phút khó khăn ấy, cuối cùng tổng đạo diễn chương trình, NSƯT-TS Bạch Tuyết cũng đã chọn được “ông Trùm Sò Ngọc Giàu”. Nhờ thế mà khán giả được một đêm thưởng thức vai diễn “ông Trùm Sò” hoàn toàn mới lạ từ… NSƯT Ngọc Giàu.
Viết “Chuyện hậu trường” này không phải để ca ngợi thêm sự quyết đoán của NSƯT-TS Bạch Tuyết, tổng đạo diễn của chương trình hay khả năng diễn xuất tài tình từ “nữ thành nam, nam thành nữ” của NSƯT Ngọc Giàu, bởi tài năng của họ đã được khẳng định từ lâu rồi. Điều mà không ít người cảm thấy xót xa, muốn nói ra, đó là cái tình nghệ sĩ trong lúc sân khấu cải lương không mấy sáng sủa hiện nay. Nếu trong tình hình này, các nghệ sĩ không “kề vai, sát cánh”, mà cứ xử sự như thế thì… thật đáng tiếc.
Đúng là “Chuyện hậu trường”, không nói ra không ai biết!
ĐỖ NGUYÊN |