Tối 11-6, sau 9 ngày đêm diễn ra sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, Festival Huế 2008 đã kết thúc bằng đêm bế mạc hoành tráng. Khác với những kỳ Festival Huế trước, một sân khấu bế mạc đêm qua được mô phỏng một cách chân thực, sinh động làm người xem như lạc vào một không gian yên bình chốn làng quê Việt Nam. Đây cũng là sân khấu trang trí cảnh làng quê VN lớn nhất từ trước đến nay (diện tích 600m²) và được công nhận kỷ lục VN ngay trong ngày 11-6.
Tiết mục hợp tấu múa trống tại lễ bế mạc Festival Huế 2008. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Đúng 20 giờ, sân khấu chính lễ bế mạc bừng sáng trước màn pháo hoa lan tỏa trên đỉnh Kỳ đài của “nghệ sĩ bầu trời” người Pháp - Pierre Alain Hubert. Tổng đạo diễn - Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Cường đã đưa ý tưởng xây dựng một làng quê Việt Nam thu nhỏ trên sân khấu có rặng tre, đồng lúa, bến nước, con đò... 9 tiết mục biễu diễn nghệ thuật của đêm bế mạc vừa mang đậm chất dân dã vừa giàu tính hiện đại, giúp cuộc hội tụ văn hóa nghệ thuật đa sắc màu càng in đậm trong tâm trí của người xem.
Mở đầu cho “bữa tiệc giã bạn” là sự xuất hiện của 23 người mẫu cầm 23 tấm phướn và 23 em bé cầm đèn hoa sen, tượng trưng cho 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ở kỳ Festival Huế lần này. Phía sau màn hình lớn là hình ảnh kinh thành Huế với những kiến trúc cung đình độc đáo, lộng lẫy đã đưa người xem lạc vào thế giới đầy màu sắc nghệ thuật.
Tiết mục hát Chầu văn được thể hiện trong một sân khấu mang nét đặc trưng của làng quê Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Tiếp đến là tiết mục “Theo nhịp đàn vui”, được thể hiện bởi 41 em thuộc Nhà Thiếu nhi Huế và nhóm Ngôi Sao Nhỏ với hình ảnh thả diều, bắt bướm, chăn trâu, chèo thuyền trên sông, bắt cá trên đồng,… tất cả tạo nên nét đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy quyến rũ của một làng quê Việt Nam yên bình.
“Bức họa đồng quê” của Ánh Tuyết và dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc Huế lần lượt đưa người xem thăng hoa theo từng cung bậc. Các tiết mục hát chầu văn, dân ca “Lý ngựa ô”, hòa tấu đàn tranh… đã thực sự hấp dẫn công chúng.
Đêm bế mạc kết thúc trong màn pháo hoa đa sắc màu của nghệ sĩ pháo hoa người Pháp Pierre Alain Hubert như một lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại Festival Huế 2010.
Với nhiều du khách nước ngoài, Festival Huế đã đem lại nhiều ấn tốt tượng đẹp trong bầu không khi đầy cởi mở, thân thiện của người dân Việt Nam. Ông Dupon, du khách đến từ nước Pháp, tâm sự: “Tôi rất yêu Huế, đặc biệt là Festival Huế 2008, đến đây tôi có cái nhìn mới hơn về con người Việt Nam và nét văn hóa hết sức đặc biệt của các bạn, tôi mong Festival Huế không có ngày bế mạc để cho nhiều người như tôi có điều kiện biết về đất nước các bạn nhiều hơn qua lễ hội”.
NG.HÙNG – PH.LÊ – V.LINH