“Hạt sạn” trong Festival Huế 2008
Thứ sáu, 13/06/2008, 15:15 (GMT+7)

Festival Huế 2008 kết thúc bằng một lễ bế mạc hoành tráng, một kỳ Festival được đánh giá thành công nhất trong các kỳ Festival đã được tổ chức ở Huế. Tuy nhiên, nhìn lại Festival vẫn còn đó những tệ nạn, những thái độ ứng xử khiến không ít du khách và nghệ sĩ nước ngoài không mấy hài lòng...

  • Cờ thế: Cờ bạc lộ liễu

Trong khi trên sân khấu, các nghệ sĩ đang biểu diễn thì tại một góc của quảng trường Ngọ Môn có tiếng rao của một người đàn ông:“Giải cờ có thưởng! Thử trí thông minh!”. Tiếng rao nghe qua dường như là trò chơi dân gian trí tuệ: giải thế cờ. Hóa ra là trò chơi cá cược ăn tiền lộ liễu. Ba bàn cờ tướng đã được dàn sẵn với các thế cờ khác nhau và người chơi có “nhiệm vụ” giải được các thế và đánh thắng chủ cờ.

Mỗi người, mỗi lần tham gia giải cờ phải đặt vào ít nhất là 50.000đ vơi tỷ lệ cá cược: thắng ăn 3 (150.000đ), Hòa ăn 2 (100.000đ) thua mất 1 (50.000đ). Xung quanh, gần 20 bạn trẻ đang chăm chú theo dõi và đặt cược. Người chơi chọn một quân cờ trong mỗi bàn cờ với quy định: Quân đỏ đánh trước; xe, pháo chiếu đối mặt; không hoãn cờ; không chiếu cùn. Với quy định rõ rằng và tỷ lệ hấp dẫn nhiều bạn trẻ mê cờ tướng đã thi nhau đặt cược và thử sức. Tuy nhiên theo những “cao thủ” thì các bàn cờ được bày ra là “cờ thế” nên việc giải và đánh thắng chủ cờ là không thể và may ra thì chỉ có hòa. Chính vì thế hầu hết người tham gia đều thất bại trước các thế cờ mà chủ cờ đã nắm rõ được các nước đi.

Nhiều thanh thiếu niên mất tiền sau khi chơi nên đã không ít lần ẩu đả với chủ cờ ngay giữa quảng trường. Và mỗi lần như thế, công an xuất hiện thì lập tức các bàn cờ được thu gom và người đàn ông chủ cờ lại ôm bàn cờ chạy chen giữa dòng người tìm đến các điểm khác… tiếp tục hành nghề đỏ đen.

  • Quấy rối nghệ sĩ nước ngoài

Vừa bước chân từ xuống từ sân khấu tại quảng trường Ngọ Môn trong tiếng vỗ tay reo hò của đông đảo khán giả có mặt, lập tức nhiều nghệ sĩ nước ngoài phải chịu sự đeo bám, chọc ghẹo của không ít bạn trẻ.

Lập thành những nhóm nhỏ, các bạn tuổi teen hễ thấy các nghệ sĩ trong các trang phục và dụng cụ lễ liền thách đố nhau chọc, quấy rầy và mượn hoặc xin trang phục và dụng cụ. “Đố tụi mày mượn được kèn, xin được nón của của hai ông Tây kia!”, một câu thách đố được đưa ra cho hai cậu học sinh 15- 16 tuổi trong tiếng reo hò cổ vũ của nhóm bạn cả trai lẫn gái. Hai bạn trẻ đã nồng nặc mùi rượu, nóng mặt lập tức đứng dậy và dường như muốn thể hiện trước mặt các bạn gái nên cùng tiến về phía hai nghệ sĩ…

Mồ hôi đầm đìa sau hơn 20 phút biểu diễn đã làm cho nhiều nghệ sĩ nước ngoài thấm mệt, họ cố gắng bước nhanh và mong sớm tìm về xe của đoàn mình để nghỉ ngơi. Thế nhưng, hai bạn trẻ tiến tới ngăn bước bằng những cử chỉ không mấy thân thiện. Một cậu bạn chỉ về phía cây kèn một nghệ sĩ cầm trên tay, còn một bạn chỉ về chiếc nón của một nghệ sĩ khác bằng một giọng tiếng Anh lập bập.

Bị từ chối, lập tức giọng điệu hai cậu học sinh trở nên hỗn xược. Hai bạn bắt đầu văng tục, chửi thề bằng tiếng Việt. Một nhóm bạn đi theo sau hò reo cổ vũ: “Mượn giùm cầy kèn đi!”, “Kém thế!”… Hai nghệ sĩ chỉ biết nhìn nhau và lắc đầu dù không biết hai bạn trẻ đang chửi thề. Cuối cùng phải nhờ đến một chiến sĩ an ninh, hai nghệ sĩ mới được đưa về đúng xe của đoàn mình trong sự ngỡ ngàng. Còn hai bạn trẻ và nhóm bạn bực tức tiếp tục chửi thề theo.

Thất bại với hai nghệ sĩ, nhóm bạn lại tiếp tục tụ tập ở một góc của quảng trường. Một chai rượu trong cốp xe được đưa ra như để tiếp thêm sinh khí. Nhóm bạn lại chờ để chọc đoàn nghệ sĩ khác…

10g30 buổi tổng duyệt kết thúc, nhóm bạn còn nấn ná lại nhưng lúc này lực lượng an ninh đã được tăng cường nên nhóm bạn trẻ nhảy lên xe phóng đi, vẳng theo tiếng máy nổ là tiếng hô một nữ sinh: “Đi tìm chỗ khác chọc tiếp”.

Nguyễn Thành


Vừa bước xuống từ sân khấu hai nghệ sĩ nước ngoài đã phải chịu sự đeo bám với thái độ hăm dọa của hai bạn trẻ


In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
“Đường tới Everest” đến Milan  (13/06/2008,14:38)
Khánh thành chùa 10.000 tượng Phật  (13/06/2008,14:23)
Tác giả “Điệp viên hoàn hảo” giao lưu với độc giả Việt Nam  (12/06/2008,16:15)
Sáng nay, công bố chương trình ca nhạc từ thiện gây Quỹ học bổng Vừ A Dính  (12/06/2008,15:52)
Vĩnh biệt nhà văn Chingiz Aitmatov  (12/06/2008,03:04)
Giáo sư-tiến sĩ Nakagawa Takeshi nhận Huân chương Hữu nghị   (12/06/2008,03:00)
Đêm bế mạc Festival Huế 2008: Lời hẹn năm 2010   (12/06/2008,02:32)
Để có “Huế - thành phố Festival”  (11/06/2008,23:23)
Âm nhạc hàn lâm với công chúng trẻ  (11/06/2008,23:20)
Việc 371 nhạc sĩ đồng loạt kiến nghị về bản quyền: Có rơi vào tình trạng “đá ném ao bèo”?  (11/06/2008,14:40)