Hộp thư văn hóa nghệ thuật
Thứ bảy, 14/06/2008, 22:01 (GMT+7)

- Vì sao người lớn thường đem “ông ba bị” để dọa trẻ con? Từ này lấy từ tích nào?

Nguyễn Thị Dung,
Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh

Ngày trước khi dọa trẻ con, người lớn thường dọa “ông ba bị”, hình dung người cao to, râu ria xồm xoàm hay bắt con nít bỏ vào bị nếu không nín khóc. Hình ảnh này thực ra chính là ông Phạm Đăng Hưng, người Gò Công, có bộ râu như Trương Phi. Ông làm quan dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng, nổi tiếng chính trực. Con gái ông là bà Phạm Thị Hằng, tức bà Từ Dũ Thái Hậu và cháu ngoại ông là vua Tự Đức.

Tuy quyền cao chức trọng như vậy, nhưng ông rất bình dân, mỗi lần đi thăm các địa phương, ông thường đeo ba cái bị đựng hạt lúa giống tốt, thứ năng suất cao để phát cho nông dân trồng tỉa. Người lương thiện thấy ông đều mừng rỡ, kính trọng còn kẻ xấu thấy bóng ông đều run sợ.

Do hình dáng bên ngoài ông trông khá dữ tướng lại hay đeo bị nên người ta dựa vào đó để hù dọa đứa trẻ nào không ngoan hay khóc nhè. Bên cạnh đó, theo dã sử thì từ “ba bị” còn xuất phát từ những người đi theo Nguyễn Hoàng vào khai thác Ô Châu, mỗi người đều đeo 3 cái bị trên vai chứa lương thực, hạt giống và còn có cả trẻ em. Vì có tiếng khóc trẻ trong các bị họ mang trên vai nên “ông ba bị” trở thành đáng sợ với trẻ con.

Bích Châu

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Hộp thư cộng tác viên  (14/06/2008,21:58)
Lùi ngày tổ chức chương trình “Nhà báo cùng nghệ sĩ làm bếp”  (14/06/2008,21:56)
Tác giả “Điệp viên hoàn hảo” Larry Berman: “Tôi là người được lựa chọn!”  (14/06/2008,14:19)
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng:Tôi như chìm trong cõi vắng lặng  (14/06/2008,14:18)
Sáng nay, TP HCM khai mạc “Tuần lễ phục vụ sách hè 2008”  (14/06/2008,14:05)
Sean Connery viết hồi ký   (14/06/2008,02:55)
Khi trẻ em và người lớn đọc truyện ma  (13/06/2008,23:05)
Ca sĩ trẻ: Biến không thành có?  (13/06/2008,22:35)
“Không có chuyện Đài Tiếng nói Việt Nam không trả tác quyền âm nhạc”  (13/06/2008,15:17)
“Hạt sạn” trong Festival Huế 2008  (13/06/2008,15:15)