Chỉ còn một đêm diễn nữa, Sao mai điểm hẹn (SMĐH) sẽ hoàn tất chặng đường “đãi cát tìm vàng” song cho tới thời điểm này, khi các thí sinh có nhiều cơ hội để khẳng định và tỏa sáng thì trong đêm diễn 10-8, những lỗi về chọn sai bài, lỗi thanh nhạc... vẫn tiếp tục lặp lại. Tính chuyên nghiệp của các SMĐH vẫn đang là một dấu hỏi lớn.
Đêm diễn thiếu cá tính
|
|
Thí sinh Trần Hoàng Nghiệp |
Đêm diễn thứ 2 của vòng 2, nơi mà 6 ca sĩ trẻ của SMĐH có thể mặc sức phát huy sở trường của mình, tuy nhiên, một trong những điều mà không chỉ Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) mà cả khán giả truyền hình vẫn chưa tìm thấy ở cuộc thi SMĐH 2008 là cá tính, là tính chuyên nghiệp.
Duy Khoa, người luôn nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất từ khán giả vẫn thể hiện mờ nhạt khi chọn hai ca khúc quen thuộc, dễ nghe đã từng được biểu diễn khá thành công là “Đêm”- Hà Dũng phong cách pop và “Em sẽ là giấc mơ”- Lưu Thiên Hương, phong cách R&B.
Công bằng mà nói giọng hát của Duy Khoa trong sáng, nhưng do sức ép của cuộc thi mà các bài hát của Duy Khoa thể hiện đều mang nặng yếu tố an toàn, không có màu sắc của sự sáng tạo. Vì thế mà lá phiếu của Duy Khoa có được phần nhiều là bởi sự dễ thương và ngoại hình nhiều hơn là khả năng thanh nhạc. Tuy nhiên, chính nhờ đặc điểm này mà Duy Khoa hiện vẫn là ứng cử viên cho danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất do khán giả bầu chọn.
Khác với Duy Khoa, cô ca sĩ giọng trầm khàn Nhật Thu đã thể hiện sự nỗ lực trong đêm thi hôm qua với màn thể hiện “Giọt sương trên mi mắt”- Thanh Tùng và “Khói thuốc”- Hồ Trọng Tuấn. Song do thiếu kinh nghiệm trong xử lý tác phẩm, chất rock của Thu vẫn chưa cháy đủ độ cần thiết để lôi cuốn khán giả.
Với Hải Yến và Khắc Hiếu họ lại tiếp tục có một đêm diễn “tròn” vai khi thể hiện ca khúc rất suôn sẻ khuôn mẫu, nhưng theo HĐNT thì ở họ vẫn thiếu cá tính trong ca khúc.
Con đường thành sao không dễ
|
|
Thí sinh Hà Linh. |
Sau rất nhiều xì căng đan như làm thay đổi hình ảnh của một ca sĩ ruột của HĐNT với việc chọn biểu diễn một bài hát “thiếu đẳng cấp”; rồi vụ vi phạm kỷ luật suýt bị đuổi khỏi sàn diễn SMĐH 2008 thì phần trình diễn của Hà Linh được nhiều người đón đợi nhiều nhất trong đêm diễn.
Song có lẽ do chịu quá nhiều sức ép giữa mong muốn chinh phục khán giả và chinh phục HĐNT, hai ca khúc được Hà Linh lựa chọn thể hiện là bản pop ballad “Tình nhân” của Tăng Nhật Tuệ và “Hạn hán” của Lê Minh Sơn vẫn chưa đạt được sức truyền cảm, lay động khán giả như cô đã thể hiện trong nhiều đêm thi trước. Nếu Hà Linh không dứt khoát chọn lựa về phong cách âm nhạc thì khả năng chiếm giữ một vị trí cao trong cuộc thi này là khá mong manh.
Khác với Hà Linh, sự trưởng thành của Hoàng Nghiệp có thể dễ dàng nhận thấy sau mỗi đêm diễn. Nếu Hoàng Nghiệp của đêm diễn khởi đầu SMĐH được nhận xét là một cậu “sinh viên hát” với những ca khúc dễ nghe, dễ hát thì Hoàng Nghiệp của đêm diễn thứ 7 đã chững chạc với “Cỏ và mưa”, “Em xinh ơi”. Không chỉ điêu luyện trong cách xử lý tác phẩm mà Nghiệp đã tự tin làm chủ sân khấu với những màn giao lưu với khán giả khá ấn tượng. Chính vì những nỗ lực được ghi nhận bởi khán giả, bởi HĐNT, Hoàng Nghiệp có thể yên tâm về một phiếu bình chọn của HĐNT để đạt được thành công tại cuộc thi SMĐH.
SMĐH 2008 chỉ còn một đêm thi nữa, quá ngắn ngủi để có sự bứt phá. Song khán giả vẫn hy vọng được thưởng thức những đêm diễn còn lại của SMĐH 2008 lại nồng nàn và tràn ngập cảm xúc.
VĨNH XUÂN |