LTS: Sau bài báo “Kẻ săn đêm – bộ phim cần cấm” đăng trên báo SGGP ra ngày 16-9, toàn bộ panô quảng cáo phim đầy yếu tố bạo lực đã được tháo bỏ, tuy nhiên bộ phim vẫn được công chiếu đúng như quảng cáo trước đó. Chỉ có điều, đã có một sự nhập nhằng giữa bản phim chiếu giới thiệu báo chí và bản phim chính thức công chiếu tại các rạp vào ngày 19-9…
Được biết, dù Cục Điện ảnh vẫn thường xuyên có công văn nhắc nhở các đơn vị nhập khẩu phim về việc nên cân đối giữa các dòng phim, hạn chế những phim thuộc thể loại phim kinh dị, phim ma, song dường như thỉnh thoảng khâu kiểm duyệt lại có vấn đề và việc để lọt lưới bộ phim kinh dị “Kẻ săn đêm” (tên gốc “Prom night”) là một ví dụ. PV Báo SGGP đã trao đổi với ông Lê Ngọc Minh (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Trung ương duyệt phim truyện, về vấn đề này.
- PV: Là Chủ tịch Hội đồng Trung ương duyệt phim truyện, ông có nhận xét như thế nào về bộ phim “Kẻ săn đêm”? Bộ phim được xếp vào thể loại gì?
Ông LÊ NGỌC MINH: Bộ phim được xếp vào thể loại phim hành động, phiêu lưu, mạo hiểm, chủ yếu phục vụ giải trí, dành cho các khán giả thích tìm cảm giác mạnh. “Kẻ săn đêm” kể về một kẻ chuyên đi gây tội ác và cuối cùng kẻ ác đã phải đền tội. Lý do để Hội đồng duyệt phim đồng ý cho công chiếu chính vì cái kết, ở đây kẻ gây ra tội ác bị đền tội.
Thường các nước, đặc biệt là phương Tây và Hàn Quốc, khi làm phim, khi đưa ra các tình huống thường đẩy sự việc lên đến cao điểm, đẩy sự việc đến tận cùng. Vấn đề quan tâm ở đây là giải quyết vấn đề này như thế nào? Nếu kết cục, tội ác vẫn được tụng ca, kẻ ác lại trở thành người hùng thì chắc chắn sẽ không cho nhập.
- Trong quá trình duyệt, hội đồng có lưu ý gì đặc biệt với bộ phim này?
Phim không có nhiều cảnh rùng rợn, phản cảm. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ, chúng tôi đã đi đến thống nhất là cắt bỏ một số đoạn có hình ảnh có thể gây tác động không tốt. Cụ thể là cắt bỏ 19m ở cuốn 3 và 25m ở cuốn 5 (bộ phim được chia thành 5 cuốn, mỗi cuốn khoảng 20 phút - PV).
- Cùng với việc đưa “Kẻ săn đêm” ra công chiếu, có nhiều thông tin đã được một số mạng đăng tải như “Dịp hiếm để xem phim kinh dị tại rạp” hay “Phim Teen kinh dị”... Ông có ý kiến gì về điều này?
Theo tôi, đây thực ra là một cách quảng cáo của đơn vị phát hành phim. Đôi khi những quảng cáo mang tính chất giật gân lại khiến cho mọi người thiếu thiện cảm, thậm chí ngay cả khi chưa xem phim.
Về thể loại cũng như nội dung của phim này so với nhiều phim đã được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình thì không khác nhau nhiều. Thậm chí nhiều phim nhựa chúng tôi đã không cấp phép phổ biến nhưng rồi lại thấy chiếu trên một số kênh của truyền hình.
- Ông có thể nói gì về poster quảng cáo phim này?
Thực tế, Hội đồng duyệt phim chỉ duyệt về nội dung của phim chứ không duyệt về poster quảng cáo của phim đó. Thực ra trong phim, không hề có cảnh tên sát nhân cầm con dao vấy máu như trong quảng cáo (thực tế, trong phim có - PV). Quả thực, poster quảng cáo phim sau khi tôi được xem cũng cảm thấy “gai”. Ngay sau khi Báo SGGP đưa tin, chúng tôi đã kiểm tra lại và có ý kiến đối với đơn vị phát hành phim Thiên Ngân - Galaxy.
Được biết, năm 2007, cục có ra một văn bản gửi các hãng sản xuất phim và các đơn vị nhập khẩu phim truyện về việc hạn chế phim kinh dị và phim ma. Vậy với phim “Kẻ săn đêm”, quan điểm của ông như thế nào khi hội đồng ra quyết định cho phép phim chiếu ở rạp?
- Việc ra các văn bản nhắc nhở các hãng là việc làm thường xuyên. Khi cục thấy dòng phim nào đó xuất hiện quá nhiều, dự báo gây phản ứng không tốt thì lập tức có công văn gửi cho các cơ sở. Nhưng đây chỉ là văn bản mang tính nhắc nhở, việc thực hiện hay không do các cơ sở nhập phim thực hiện theo đúng luật.
Hội đồng Trung ương duyệt phim truyện trước hết phải làm việc theo Luật Điện ảnh. Với phim “Kẻ săn đêm”, chúng tôi cũng đã xem đi xem lại nhiều lần trước khi đồng ý cho phim trình chiếu. Quả thực tên giết người trong phim “Kẻ săn đêm” là kẻ thủ ác, nhưng cuối cùng kẻ ác đã bị tiêu diệt. Thông điệp đưa ra là kẻ ác sẽ không được tồn tại trên thế gian. Nếu kẻ này lọt lưới, làm những việc ác khác thì chắc chắn hội đồng sẽ không duyệt. Cái kết đã cứu bộ phim.
- Khi duyệt phim, hội đồng có bao giờ rơi vào cảnh “sự đã rồi”?
Có một số khó khăn với các nhà nhập khẩu phim là họ không được xem trọn vẹn bộ phim mà chỉ được xem giới thiệu qua một số trích đoạn quảng cáo, sau đó họ phải bỏ ra số tiền lớn để nhập. Vì thế chúng tôi cố gắng gạn đục, khơi trong. Nếu phim nói được 5, 7 điều trong 10 điều mình cần nói thì chúng tôi cũng tìm cách như “cắt bỏ”, giới hạn lứa tuổi, bố trí thời gian chiếu hợp lý... Song, hội đồng luôn làm đúng Luật Điện ảnh và quy chế thẩm định, cấp phép phổ biến phim.
Tuy nhiên, mình cũng không thể để thị trường điện ảnh trong nước trở thành “ốc đảo” của khu vực. Ví dụ như cũng phim này, 5 nước trong khu vực đều chiếu mà chỉ Việt Nam không chiếu thì cũng phải xem xét lại kỹ lưỡng. Ngay cả những phim đoạt giải Oscar năm 2008 “Không có đất cho người già” cũng là một bộ phim bạo lực, cực kỳ bạo lực. Nếu một bộ phim đoạt giải Oscar mà lại cấm sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Khi có phim nhạy cảm, chúng tôi thường thu thập nhiều nguồn thông tin trước khi ra quyết định.
Vĩnh Xuân (thực hiện)