Phòng trà ca nhạc

Bao giờ lại khởi sắc?

Bao giờ lại khởi sắc?

Đến phòng trà ca nhạc (PTCN) đã trở thành một sinh hoạt được nhiều người dân TPHCM ưa chuộng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, các PTCN đang rơi vào tình trạng “cầm cự”, một số phải đóng cửa, trong khi lượng khách đến các PTCN ngày một ít đi. Lý do thì vô cùng…

Phòng trà đang bị thu hẹp

Khi nền kinh tế đang vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, việc xây dựng các cao ốc văn phòng cho thuê được xem là thức thời, đem lại lợi nhuận cao và nhanh. Đó là lý do đầu tiên, khiến nhiều PTCN tên tuổi “ngậm ngùi” đóng cửa. Các PTCN M & Tôi, 2B, Sóng Nhạc đều rơi vào tình trạng này khi đều nằm tại những vị trí đẹp nhất của TP (2B và M & Tôi nằm trên đường Lê Duẩn; Sóng Nhạc nằm ngay Trung tâm Thương xá Tax), đang kinh doanh rất tốt, lượng khách ổn định thì bị lấy lại mặt bằng.

Gần 2 năm qua, các chủ PTCN này “vật vã” vì cuộc tìm kiếm mặt bằng mới. Nơi vừa ý thì giá thuê quá cao, nơi giá thuê chấp nhận được thì địa điểm lại ở quá xa trung tâm. “Khán giả chỉ thích đến các phòng trà ở khu trung tâm quận 1, quận 3. Nếu mở ở các quận khác là thua liền” – anh Tuấn, biên tập PTCN Sóng Nhạc, cho biết. Phòng trà ATB là “nhân chứng” rõ nhất về việc di dời địa điểm. Khi còn ngụ tại rạp Long Phụng trên đường Lý Tự Trọng, đêm nào ATB cũng có chương trình và thu hút một lượng khán giả nhất định.

Sau khi bị lấy lại mặt bằng, ATB chuyển về Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận. Chương trình ca nhạc rút xuống chỉ có từ thứ năm đến chủ nhật, vậy mà bà chủ, ca sĩ Ánh Tuyết, vẫn lắc đầu “Chán lắm”, vì lượng khách hàng đêm ít. Những hôm mưa gió hoặc không có khán giả, không riêng gì ATB mà các chủ PTCN khác đành báo ca sĩ hủy chương trình. “Tôi thường xuyên rơi vào cảnh đang đi giữa đường thì chủ PTCN báo hủy, lại phải quay về” – ca sĩ Phạm Phương cho biết.

Bao giờ lại khởi sắc? ảnh 1

Ca sĩ Đoan Trang hát ở một phòng trà trên đường Hai Bà Trưng. Ảnh: A.D.

Tình trạng đào đường cùng các “lô cốt” chắn trên đường cũng là nguyên nhân khiến nhiều PTCN, nếu không đóng cửa, cũng luôn trong tình trạng “thắc thỏm” lo chương trình có thể bị hủy bất cứ lúc nào. PTCN Tình ca phải đóng cửa vì không có khách. Nằm trên đường Phổ Quang, quận Tân Bình, con đường vốn nhỏ lại càng khó vào hơn vì muốn vào được phải vượt qua mấy “lô cốt”. Ông chủ Tình ca, ca sĩ Duy Quang, không cầm cự được nên đành đóng cửa.

Trước đó, cũng vì vắng khách nên Tiếng Dương Cầm (quận Tân Bình) của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng phải ngưng hoạt động. “Từ ngày có cái “lô cốt” trước cửa, khách vào ATB giảm hẳn. Phần vì họ lười đi vòng, phần khác cái ụ to quá nên che chắn mất bảng hiệu, người chưa quen rất khó tìm” – ca sĩ Ánh Tuyết buồn rầu nói.

Có lẽ cũng chỉ cần bấy nhiêu nguyên nhân mà PTCN đang ở vào thời hoàng kim bỗng chốc trở thành “của hiếm”. Nếu 4, 5 năm trước có trên chục PTCN, nay chỉ còn trụ những cái tên như: ATB, Đồng Dao, Không Tên, Ân Nam, Tiếng Xưa, Yesterday, Văn Nghệ; mà khán giả của các PTCN này lúc có lúc không.

Bão hòa các chương trình ca nhạc phòng trà

Khán giả đến PTCN nghe nhạc vì yêu mến một dòng nhạc, một giọng ca hoặc vì một đêm nhạc chủ đề nào đó. Chính vì vậy, mỗi PTCN có một phong cách, một dàn ca sĩ riêng hoặc có một biên tập giỏi nghề luôn đưa ra những chương trình có sự đầu tư về nghệ thuật. PTCN Văn Nghệ luôn tập hợp dàn ca sĩ hải ngoại, hát những bài nhạc xưa nổi tiếng. Thỉnh thoảng, nơi đây có những đêm nhạc riêng cho các ca sĩ Hương Lan, Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Kim Anh, Xuân Phú... Đồng Dao có các ca sĩ Quang Minh, Lan Phương, Đức Minh, Thùy Dương… thường hát những ca khúc vang bóng một thời.

Không Tên thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu album mới cho các ca sĩ. PTCN nào còn duy trì tình trạng ca sĩ xếp hàng lên hát, sẽ rất khó kéo khách đến những đêm tiếp theo. Dù có nhiều cố gắng, nhưng hiện nay các PTCN vẫn rơi vào tình trạng vắng khách. “Có đêm tôi nhìn xuống khán phòng đếm được đúng 8 người khách” – ca sĩ Lan Phương bày tỏ nỗi niềm. “Ca nhạc phòng trà hiện nay đang rơi vào tình trạng bão hòa, cũng giống như các liveshow hoặc các chương trình ca nhạc khác” – bà chủ 2B, ca sĩ Mỹ Hạnh, nhìn nhận. Chính vì thế, các PTCN đều cố gắng xây dựng “thương hiệu” cho riêng mình để khán giả đến vì phòng trà, chứ không phải đến vì ca sĩ.

Để tổ chức cho gia đình đi PTCN bây giờ, cần một sự tính toán kỹ lưỡng. Bởi ngoài tiền nước uống giá đã khá cao, khách còn phải trả thêm tiền phụ thu dao động từ 50.000 – 200.000 đồng/người. Riêng Đồng Dao không tính tiền phụ thu mà được tính vào giá nước uống và giá nước uống tại đây thấp nhất là 100.000 đồng (cho 1 ly trà Lipton nóng không chanh, đường). Khán giả đến PTCN ngày một ít hơn, nên các PTCN phải tự tạo sức hút cho mình, mà điều quyết định nhất vẫn là việc đầu tư cho chất lượng chương trình, âm thanh ánh sáng, ban nhạc…

Xu hướng chung là hạn chế mời “sao”. Chỉ vào những ngày cuối tuần, 1-2 PTCN mới dám mời “sao”, vừa thay đổi không khí, vừa lôi kéo khán giả. Các khoản chi cho mặt bằng, điện, nước, cátxê ca sĩ, ban nhạc và bây giờ thêm tiền tác quyền tạo gánh nặng khó vượt qua nếu ít khách. Tuy nhiên, cứ như cái nghiệp đã vận vào thân, đóng cửa đấy, rồi cũng mở lại đấy. Bởi đa phần các ông, bà chủ PTCN đều ít nhiều dính đến nghiệp ca hát – không là ca sĩ cũng là nhạc sĩ. Họ mở PTCN cũng là cách để đỡ nhớ nghề và là nơi để chính họ được hát hàng đêm.

Ca sĩ ngày càng “mất lửa”

“Ca sĩ PTCN bây giờ đa phần hát như trả bài vậy” – một ca sĩ khẳng định như vậy vì: “khán giả ít nên nhiệt huyết trong chúng tôi giảm theo. Hát cho xong vì đó là công việc kiếm sống, nhưng không còn hào hứng, say mê”. Có nơi, ban nhạc, âm thanh, ánh sáng rất sơ sài, thiếu sự đầu tư chuyên nghiệp cũng khiến ca sĩ “mất lửa”. Nhưng cũng có ca sĩ xem chuyện được hát là niềm hạnh phúc và ca sĩ Lan Phương là người như thế. Chị bảo không bao giờ mất cảm xúc dù hôm đó chị hát chỉ cho 1 người nghe. Hát phòng trà dù tiền cátxê không nhiều, trung bình 100.000 – 250.000 đồng (cũng có người được trả 300.000 - 400.000 đồng), nhưng nếu đi hát đều hàng đêm, ca sĩ phòng trà vẫn sống khỏe. Một đêm, họ chạy “show” 3 – 4 phòng trà, rồi còn quán bar, nên tiền thu được không ít. Do có thể kiếm sống được, nên dù vui, dù buồn họ vẫn hát.

Chính các ca sĩ hát PTCN nhiều năm cũng nhìn nhận, thật khó có được không khí sôi nổi, đông đúc tại PTCN như các năm trước đây. Vì thế dù mùa mưa sắp hết, Giáng sinh, Tết Dương lịch, Âm lịch đã gần kề, nhưng không biết đến bao giờ các PTCN mới khởi sắc lại?! 

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục