“Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009” diễn ra tại TPHCM đã đi được gần nửa chặng đường, giới thiệu 12 vở diễn trong tổng số 28 vở tham gia. Bên lề cuộc đua tài, chúng tôi đã ghi lại cảm xúc của một số nghệ sĩ dự thi và cả những đạo diễn, nghệ sĩ thường xuyên theo dõi các vở diễn…
° Đạo diễn - NSND HUỲNH NGA: Lực lượng nghệ sĩ cải lương rất hùng hậu…
Nếu tôi không quá lời thì đây là một dịp phô trương lực lượng để cho thấy cải lương rất giàu tiềm năng. Chưa biết hội đồng giám khảo sẽ chấm giải vàng - bạc ra sao, nhưng ở hội diễn này, đến giờ tôi đã thấy một số đoàn hát có được những giọng ca hay và mới, theo tôi nếu các đào, kép đó có nhiều cơ hội xuất hiện hơn, chắc chắn sẽ làm được nhiều điều hay hơn nữa. Như hôm xem NSƯT Thảo Vân và nghệ sĩ Lam Tuyền của Đoàn Cải lương Tây Đô - Cần Thơ diễn vở Mẹ của chúng con, đóng vai hai người mẹ, tôi thật sự xúc động, không kìm được nước mắt. Với NSƯT Thảo Vân thì đã có kinh nghiệm trận mạc, nhưng còn Lam Tuyền - một diễn viên trẻ, thường đóng các vai đào trẻ, lần này lại đóng vai lão khá tốt, tôi cho đó là một thành công.
Đoàn cải lương Cao Văn Lầu - Bạc Liêu mang đến hội diễn một sức trẻ tươi mới qua vở “Tình yêu và bạo chúa”. Ảnh: Vân An
Trong hội diễn lần này, có rất nhiều vở diễn về đề tài lịch sử, được một số tác giả khai thác khá sâu. Nhìn chung đến giờ phút này, đa phần các vở diễn sau khi dự thi đều có thể đưa ra biểu diễn thường xuyên phục vụ khán giả, chứ không như trước dự thi xong… rồi cất “kho”.
Còn về dàn dựng, những vở diễn đi vào tính tự sự gần với cái chất của cải lương thì thành công hơn và diễn viên có cơ hội ca diễn nhiều hơn. Những vở dàn dựng theo kiểu “hiện đại” được “cắt, cúp” theo kịch nói, tôi thấy khó chinh phục người xem. Thú thật, mấy ngày nay, khi xem các đoàn biểu diễn, tôi có suy nghĩ thế này, hội diễn 5 năm mới có một lần, thời gian hơi quá lâu, tội cho anh em nghệ sĩ ít có cơ hội so kè tài năng.
° Nhạc sĩ - NSƯT THANH HẢI: Chờ đợi những bất ngờ.
Lần hội diễn này cho thấy về mọi mặt (kịch bản, dàn dựng, cảnh trí, âm nhạc, diễn viên…) đều được các đơn vị đầu tư, chăm chút nhiều cho vở diễn đi thi.
Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, không phải hễ đầu tư nhiều tiền là hiệu quả cao, quan trọng là còn tùy thuộc vào diễn viên, tập thể của từng đơn vị.
Về âm nhạc, cho đến hôm nay, tôi cảm thấy chưa được hài lòng lắm, chưa thấy có nét nào gọi là đổi mới mà vẫn bám vào dòng chảy của âm nhạc cải lương. Tôi hy vọng, đến cuối hội diễn sẽ có những đổi mới, bất ngờ.
Nhìn một cách tổng thể, đến giờ này, hội diễn có được vở “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long” của Nhà hát Cải lương Việt Nam là một vở khá nhất. Tôi hy vọng càng về cuối, hội diễn càng có nhiều vở diễn hấp dẫn hơn nữa!
° NSƯT THANH TUẤN: Trông chờ xuất hiện giọng ca có phong cách riêng.
Hội diễn mới đi được gần nửa chặng đường nên chưa thể có những nhận xét một cách chính xác, đầy đủ nhất. Nhưng qua những ngày vừa qua, tôi nhận thấy lực lượng kế thừa của sân khấu cải lương cũng có, chứ không đến nỗi bi quan.
Nhà hát Cải lương Việt Nam mang đến hội diễn hai vở của hai đoàn hát được chăm chút kỹ, trong đó vở Trọn đời trung hiếu với Thăng Long là vở diễn khá tốt, từ kịch bản, dàn dựng, diễn viên cho đến âm nhạc… Đây chắc chắn sẽ là một trong những vở hay nhất của hội diễn. Sân khấu phía Nam thì có Đoàn Cải lương Ánh Hồng - Trà Vinh có cách thể hiện cũng khá lạ. Điều đó càng minh chứng, cải lương rất phong phú.
Tuy nhiên, về giọng ca trẻ, đến giờ phút này, tôi chưa thấy lộ diện những gương mặt có phong cách riêng. Tôi trông chờ, từ nay đến cuối hội diễn sẽ có được những giọng ca có phong cách riêng, mang lại sức hấp dẫn cho các đêm thi.
Nếu diễn viên trẻ mà có được giọng ca, phong cách riêng sẽ rất dễ tạo ấn tượng và thành danh hơn!
° NSƯT VƯƠNG HÀ (Nhà hát Cải lương Việt Nam): Có nhiều bữa tiệc khác nhau.
5 năm sân khấu cải lương trên mọi miền đất nước mới có dịp gặp nhau, tôi thật sự không ngờ lần này số lượng các đoàn cải lương dự thi lại đông đảo đến vậy, có cả sân khấu xã hội hóa và doanh nghiệp làm cải lương. Điều này càng minh chứng rằng, hiện nay vẫn đang có nhiều người yêu mến nghệ thuật cải lương.
Hội diễn còn đang diễn ra, tôi chưa thể nói trước điều gì. Những ngày qua, cải lương mang lại cho người xem nhiều bữa tiệc khác nhau. Có tiệc rất bình thường, nhưng cũng có những tiệc có được một số món ngon. Tuy nhiên, qua hội diễn này anh em nghệ sĩ có dịp gặp gỡ, học hỏi được nhiều điều thú vị.
Có một điều tôi luôn chờ đợi ở cải lương, đó là dù vở diễn cổ trang, màu sắc hương sa hay hiện đại, anh em nghệ sĩ phải nỗ lực tìm tòi thế nào để lấy cái hiện đại, nhịp sống năng động của hôm nay phả vào vai diễn cho các nhân vật thêm sức hút khán giả hơn. Điều đó rất quan trọng!
ĐỖ HẠNH (thực hiện)