(SGGP-12G).- Tuần qua, cư dân mạng ầm ào chuyện cô ca sĩ D.A., một thí sinh từng lọt vào top 3 của cuộc thi Idol - Thần tượng âm nhạc, bị lộ ảnh “nóng”. Chuyện những người trong giới ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ, diễn viên trẻ Việt Nam chưa được biết đến nhiều bỗng dưng… nổi tiếng vì để lộ ảnh, phim “nóng” gần đây đã trở thành “trào lưu”.
Đầu năm, ca sĩ T.T. để lọt một seri ảnh mát mẻ. Một tháng sau đó, ca sĩ kiêm diễn viên ít tên tuổi M.H. cũng xuất hiện trong một seri ảnh… “thiếu vải”. Trung tuần tháng 4, X.H. - người đẹp vừa đoạt giải thưởng “Người đẹp hoa anh đào” và đang thủ vai phụ trong phim Những thiên thần áo trắng cũng tươi cười trong nhà tắm với những bộ bikini nhỏ xíu xiu…
|
|
Minh họa: A.DŨNG |
Tất cả những “người mẫu” trong các ảnh, seri ảnh và phim thiếu lành mạnh nêu trên đều phân bua, xin lỗi, mong được cảm thông, lên án người tung hình họ lên mạng; một số người bày tỏ phẫn nộ, cho rằng đó là hình ghép, phim ghép…
Càng về sau, những “nhân vật chính” càng “dạn dĩ”, “dũng cảm” thừa nhận đó là ảnh thật của mình. Điểm chung mà hầu hết những cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu có phim, ảnh “nóng” bị tung lên mạng là họ đều nói rằng chỉ chụp, quay hình cá nhân để làm kỷ niệm riêng tư, nhưng vô tình (kiểu bị mất điện thoại di động, cho mượn laptop, ảnh chụp đã xóa nhưng không hiểu sao giờ còn…) nó lại được trưng ra giữa bàn dân thiên hạ! Rồi hầu như cô nào cũng nói “đây là bài học sâu sắc trong cả cuộc đời”; rồi hứa rằng-thì-là từ nay sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc, không bao giờ chụp hoặc quay những ảnh, những cảnh “nóng” ấy nữa…
|
Người đời chỉ nhớ đến những tên tuổi nghệ sĩ phấn đấu đi lên bằng tài năng, đạo đức và sự khổ luyện. Ai đó nếu dùng phim, ảnh “nóng” để “kinh doanh tên tuổi” sẽ chỉ khiến người ta nghĩ tên tuổi cộng với xì căng đan do họ tạo ra! |
Quả thật, có những xì căng đan phim ảnh “nóng” liên quan đến các người đẹp là “tai nạn” thực sự. Có người hy sinh vì nghệ thuật nhưng bị người khác “cố chơi”. Có người chỉ muốn lưu hình ảnh xuân sắc một thời của mình, nhưng bị kẻ xấu tìm thấy và tung lên mạng. Nhưng càng ngày, những “tai nạn” kiểu này xuất hiện với tần suất ngày càng dày, thì người ta đặt dấu hỏi liệu sự “lộ ảnh nóng” đó vô tình hay là cố ý?
Điều ai cũng dễ nhận thấy, người ít nổi tiếng, chưa được nhiều người biết, bỗng dưng được nhắc tên trên hàng loạt phương tiện truyền thông, lại được cư dân mạng truyền tin nhanh từng giây… thì sau đó không lâu đã thực sự thành người nổi tiếng. Phải chăng những “nhân vật” trong những seri ảnh, những bộ phim kia chấp nhận vi phạm thuần phong mỹ tục, chấp nhận phơi bày hình ảnh nóng của họ lên mạng để nhanh chóng kiếm danh?
Thậm chí, T.T. - một cô gái tuổi “teen” quyết định dựng cho riêng mình những clip khá mát mẻ, chụp nhiều seri ảnh bốc lửa để “tiếp thị tên tuổi” trước nhằm “lọt mắt xanh” những người làm điện ảnh. Và T.T. hiện đã thành công với “dự án đầu tư” của cô với việc được một đạo diễn mời vào vai chính trong một bộ phim truyền hình dài tập.
Nhưng dù cho vô tình hay hữu ý, thì việc nhiều người đẹp chuyên chú chụp ảnh “nóng”, quay phim chuyện phòng the của mình cũng là điều trái với thuần phong mỹ tục của người Việt. Đó là điều đáng trách, đáng lên án. Nếu đó là chiêu thức “PR” tên tuổi thì nên “tẩy chay” đối với họ.
QUYỀN KHANH |