Ca sĩ làm mới: Được, mất...
Thứ bảy, 04/07/2009, 23:45 (GMT+7)

Ca sĩ ngày nay có nhu cầu gần như thiết yếu là luôn phải làm mới bản thân trong mắt người hâm mộ. Nhưng không phải tất cả kiểu làm mới đều đem lại hiểu quả, bởi đôi khi chính sự “thay đổi” lại biến ca sĩ thành… không còn là mình.

        Teen hóa kém duyên

Hẳn người yêu nhạc đã đôi lần bị sốc bởi sự thay đổi dáng hình của ca sĩ. Ví dụ như anh chàng trọc đầu P.Đ.T già dặn, hóa thân thành cậu bé tuổi teen một cách khiên cưỡng với bộ áo sặc sỡ, quần soọc ngắn đến đầu gối và kiểu cười híp mắt nhí nhảnh. Nghịch lý ở chỗ, với một thân hình “to như voi” và những dáng vẻ quá đĩnh đạc, anh khó biến thành teen 18 như thời gian cách đây mười mấy năm.

Cùng trào lưu teen hóa là sự “phẫu thuật hình tượng” của anh hai L.T. Nhìn vào ai cũng đoán được anh đang ở độ tuổi gần tứ tuần nên không ít người hâm mộ bị ngỡ ngàng với kiểu cách trẻ hóa chưa được nhuyễn: thời trang sơ mi, baby, áo gi lê khoác ngoài cùng với kiểu tóc vuốt keo dựng đứng và điệu nhảy rất teen...

        Ngã rẽ âm nhạc không sáng sủa

Mấy năm gần đây, ông bầu của ca sĩ Đ.T bỗng chuyển tông nhạc cho chàng ca sĩ baby từ chuyên trị dòng nhạc pop, ballad qua nhạc âm hưởng dân ca. Bởi có vẻ như độ tuổi không còn ủng hộ Đ.T, tranh đua với thế hệ ca sĩ trẻ trong dòng nhạc từng là thế mạnh của anh, thế nên, cách duy nhất để tồn tại chính là việc thay đổi sang một dòng nhạc khác. Nhưng chất giọng của anh không đủ phát huy hết sức hấp dẫn vốn có của dòng nhạc này như những giọng ca NSƯT Ái Xuân, Hương Lan, Bích Phượng...

Một trong những hình ảnh ca sĩ teen hóa được chú ý.

Điển hình như bài hát Chim sáo tương tư song ca với nghệ sĩ Hương Lan, người nghe có sự so sánh rõ ràng nhất. Trong khi Hương Lan giữ trọn vẹn những giai điệu dịu ngọt của dân ca, thì sự cố gắng quá khả năng của Đ.T trong việc “bẻ tiếng” nhừa nhựa của người miền quê khiến cho người nghe cảm giác khó chịu. Đồng thời, tốc độ ra album chóng mặt của anh cũng không giúp người nghe nhạc cảm thụ được sự trưởng thành trong chất giọng của anh.

Ngay cả nữ hoàng “nhạc nặng” một thời P.T cũng chọn cho mình một ngã rẽ khác: hát nhạc bolero! Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, sau một thời gian dài khuấy động sân khấu thì giọng P.T không còn cho phép cô hát những thể loại pop, rock như xưa… thế nên, liệu pháp an toàn là chọn một dòng nhạc nhẹ nhàng hơn, phù hợp với giọng hát, lứa tuổi.

Ví như trong bài hát nổi tiếng Chiếc vòng cầu hôn, chất giọng khàn của cô khó mà nhả chữ thật rõ theo từng nốt nhạc của dòng nhạc bolero. Đôi khi chất giọng mang hơi hướm rock thô ráp lại vang lên đâu đó trong bản nhạc trữ tình, điều này ít nhiều tạo được sự lạ lẫm, gây sự tò mò cho một số khán giả, nhưng đồng thời cũng khiến không ít người yêu mến dòng nhạc này khó chịu…

Một trường hợp khác, là anh chàng ca sĩ Hà Thành Đ.K. Từ khi Nam tiến, anh đã bỏ đi dòng nhạc R’nB vốn là thế mạnh của mình để chạy theo dòng nhạc thị trường hơi hướm nhạc sến. Thế nhưng những trang phục anh lựa chọn đi cùng lại là những bộ cánh đậm chất teen, trái ngược với những giai điệu sến chỉ dành cho lứa tuổi lớn hơn. Khán giả ca nhạc từng được những tràng cười méo xẹo khi theo dõi những biểu lộ “sự đau khổ quá mức đến vật vã” trên gương mặt Đ.K, với động tác đơn điệu trong ca khúc quen thuộc Ngày nhớ đêm mong.

        Làm mới - được ít mất nhiều

Là lớp trẻ tiếp bước những nghệ sĩ đàn anh đàn chị, tuy nhiên không ít ca sĩ trẻ ngày nay thường ít trau dồi năng lực, chất giọng, rèn luyện tư cách, đạo đức… mà lại thích gây sốc nhiều hơn. Như kiểu anh chàng người mẫu kiêm ca sĩ N.L, đang thành công với hình tượng một chàng lãng tử sang trọng với những bộ cánh vét, thì lại “biến hóa” mình thành một hình tượng “gợi cảm trong suốt đến bất ngờ” trong album mới Leequid.

Hay như “cô gái của bóng đêm” T.T sẵn sàng rũ bỏ đi một hình tượng rock girl cá tính với dòng nhạc Alternative thành công, để mặc váy ngắn khoe chân dài, rồi trang điểm môi đỏ chót hay mắt như bị bầm…

Việc làm mới trong hình ảnh lẫn âm nhạc của người nghệ sĩ là đáng được ghi nhận. Thế nhưng, những sự thay đổi đó phải xuất phát từ việc lao động nghệ thuật nghiêm túc, nâng cao trình độ thẩm mỹ, trình độ chuyên môn, để đưa ra những thay đổi ấn tượng phù hợp với phong cách, khả năng biểu diễn từng người.

Không nên vì sự đua chen thay đổi hình ảnh mà đột ngột rẽ hướng phát triển nghệ thuật không phù hợp bản thân. Điều này không chỉ làm xấu đi hình ảnh của mình, giảm giá trị bản thân và còn gây sốc cho người hâm mộ. Điều đáng nói là không ít ca sĩ lại ngộ nhận, xem những thay đổi làm mới tùy tiện là một trào lưu sành điệu, để rồi đánh mất hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

LÂM PHONG

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Megan Fox biểu tượng gợi cảm số 1 ở Hollywood 2009  (04/07/2009,23:38)
Điện ảnh Việt Nam đã có giáp trụ cổ trang  (04/07/2009,23:30)
Đời sống VHNT  (04/07/2009,23:19)
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Biết sắp xếp khoa học, việc gì cũng làm được  (04/07/2009,23:11)
Văn học tự ý thức   (04/07/2009,22:33)
Mây trắng mỗi phận người   (04/07/2009,22:12)
Hộp thư văn học nghệ thuật   (04/07/2009,21:56)
Hoàng Yến bước vào giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cho cuộc thi HHHV 2009  (04/07/2009,19:38)
Khai mạc Liên hoan ca múa nhạc hè 2009  (04/07/2009,01:46)
Xét thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài Quốc phòng  (04/07/2009,01:42)