Ca sĩ với đêm gala Quả bóng vàng Việt Nam: Bay bổng tình yêu bóng đá

Xẩm tối, khi khí trời trở nên mát mẻ với nhiều cơn gió xoa dịu sự oi nồng của mùa hè, tại khu vực trung tâm thành phố, hàng trăm khán giả yêu thích, đam mê bộ môn thể thao vua đã tụ tập trước Nhà hát thành phố để được ngắm nhìn tận mặt những danh thủ bóng đá Việt Nam, các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2009 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.
Ca sĩ với đêm gala Quả bóng vàng Việt Nam: Bay bổng tình yêu bóng đá

Xẩm tối, khi khí trời trở nên mát mẻ với nhiều cơn gió xoa dịu sự oi nồng của mùa hè, tại khu vực trung tâm thành phố, hàng trăm khán giả yêu thích, đam mê bộ môn thể thao vua đã tụ tập trước Nhà hát thành phố để được ngắm nhìn tận mặt những danh thủ bóng đá Việt Nam, các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2009 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Thời điểm chưa đến giờ khai mạc đêm gala trao giải, đông đảo các tuyển thủ đoạt giải, các cầu thủ khách mời, đại biểu và các ca sĩ tên tuổi đã có mặt tại tiền sảnh Nhà hát thành phố để cùng chia sẻ niềm đam mê bộ môn thể thao vua, trao đổi về giải thưởng độc đáo đầy ý nghĩa dành cho các cầu thủ.

MC Quỳnh Như (bìa trái) phỏng vấn Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh trong chương trình. Ảnh: A.D.

MC Quỳnh Như (bìa trái) phỏng vấn Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh trong chương trình. Ảnh: A.D.

Đến khá sớm trước giờ ra sân khấu biểu diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tươi vui cho biết: “Những năm trước, tuy không tham gia hát trong chương trình Quả bóng vàng Việt Nam, nhưng Hưng vẫn luôn dành sự quan tâm, ủng hộ và đón xem các chương trình trao giải, các tiết mục biểu diễn ca nhạc cổ vũ nền thể thao nước nhà qua truyền hình. Nhìn ánh mắt, nụ cười của những người đoạt giải, Hưng biết họ rất vui sướng và hạnh phúc, đó cũng là động lực giúp các cầu thủ phấn đấu nhiều hơn. Hưng cũng hy vọng các cầu thủ đã đoạt giải sẽ cố gắng giữ vững phong độ và danh tiếng của mình. Đặc biệt, không khí gặp gỡ với cầu thủ nổi tiếng trong một sự kiện lớn đã tạo cho Hưng niềm vui với tâm trạng khác lạ”.

Trong khi đó, ngoài sân khấu, ca sĩ Hoàng Bách bay bổng cùng 2 ca khúc “Giây phút mong manh” và “Thoáng mây bay”. Hoàng Bách bày tỏ tâm ý: “Hai ca khúc trên nằm trong 2 album mới của tôi và tôi mong muốn đem đến một không khí nhẹ nhàng làm tươi mát sân khấu. Thật ra, nhiều người biết tôi mê bóng đá không thua gì niềm đam mê âm nhạc, nên tôi rất vui khi được tham gia trong đêm gala này. Đây còn là cuộc hội ngộ của tôi với những cầu thủ là bạn cũ và những cầu thủ tôi hâm mộ. Tuy nhiên, với sự đầu tư và phát triển nền bóng đá nước nhà như hiện nay khiến tôi và không ít người quan tâm, yêu bóng đá lo lắng. Thực sự, nền bóng đá Việt Nam đang cần sự phát triển về thực chất và cần được quan tâm nhiều hơn đến sự vững chắc của nền tảng cơ bản…”.

Riêng với Quỳnh Như, người dẫn chương trình gala Quả bóng vàng Việt Nam 2009 thì: “Tôi là một trong những khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam, luôn dõi theo từng bước chân tuyển thủ Việt Nam khi đội tuyển tham gia các giải đấu quốc tế. Đặc biệt, vào những thời điểm sôi động nhất – đội tuyển Việt Nam thắng các trận đấu, tôi đã cùng bạn bè xuống đường hòa nhập vào dòng người đông đảo ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà. Hôm nay, trong vai trò MC của chương trình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tâm trạng và cảm xúc như hòa cả vào trong không khí vui tươi này, nhất là được trò chuyện với những cầu thủ mình hâm mộ. Hy vọng các anh ngày càng đá bóng hay hơn nữa để cống hiến cho khán giả, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam những trận cầu hấp dẫn nhất, đẹp mắt nhất!”.

Bên trong cánh gà, ca sĩ Phương Thanh diện bộ đầm tím rất xinh, chị hồ hởi bật mí: “Tuy chỉ biểu diễn một mình, không có vũ đoàn minh họa nhưng tôi sẽ cố gắng tạo nên sự lôi cuốn dành tặng khán giả”. Và quả thật, với bài hát “Giấc mơ tươi đẹp”, ca sĩ Phương Thanh cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của rất đông khán giả trẻ đã tạo nên một không gian sống động, cuồng nhiệt, thể hiện tình yêu lớn dành cho quả bóng tròn, cho sân cỏ và cho các tuyển thủ Việt Nam.

Ngay sau đó, ca sĩ Thu Minh đã xuất hiện rất điệu đàng quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ trong ca khúc “Đường cong” và ca sĩ Hà Anh Tuấn tươi trẻ trong 2 sáng tác “Tìm lại” và “Khép lại ngày dài”… Ai cũng mong muốn góp sức cho đêm gala đặc biệt của môn thể thao: bóng đá!

Có thể cảm nhận được, những chia sẻ chân tình của các ca sĩ, MC góp mặt trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2009 cũng là niềm mong mỏi của rất nhiều khán giả, công chúng hâm mộ bóng đá, yêu mến các tài năng sân cỏ.

Hy vọng, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối giữa công chúng, giới chuyên môn với các cầu thủ, nhằm tôn vinh các tài năng bóng đá xuất sắc đã có nhiều nỗ lực góp sức cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà, đồng thời khích lệ tinh thần các cầu thủ bóng đá trên cả nước, những thế hệ cầu thủ trẻ tiếp nối.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục