Chợ hoa Hà Nội

Năm nào cũng vậy cứ đến những ngày giáp tết là rất nhiều chợ hoa mọc lên trên các đường phố Hà Nội như đường Láng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Kim Ngưu, Mai Động, Giải Phóng v.v...

Năm nào cũng vậy cứ đến những ngày giáp tết là rất nhiều chợ hoa mọc lên trên các đường phố Hà Nội như đường Láng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Kim Ngưu, Mai Động, Giải Phóng v.v...

Các chợ hoa này chủ yếu do những người trồng hoa ở ngoại thành Hà Nội hoặc người dân các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam... chở hoa đến bán. Những người bán buôn thì thuê hẳn xe ô tô tải nhỏ chở hoa đến bán, còn những người bán lẻ thì chở hoa trên xe thồ, xe đạp, xe máy đến bán. Thôi thì đủ các loài hoa, hoa hồng, hoa lay ơn, hoa huệ, hoa thược dược, hoa cúc, hoa trạng nguyên, quất, đào, thậm chí có cả hoa mai mang từ miền Nam ra. Các loài hoa đen xen nhau như làm nên một luống hoa, một góc phố hoa, một đoạn đường hoa tươi thắm khiến cho không khí của mùa xuân lan tràn đến từng nhà, từng con phố.

Có thể nói hoa đặc biệt là hoa đào với thương hiệu nổi tiếng hàng trăm năm nay như đào Nhật Tân là linh hồn ngày xuân của người dân Hà Nội. Rất nhiều gia đình Hà Nội, mỗi khi tết đến, xuân về đều mua một cành đào hay một cây đào trồng trong chậu chơi tết; có người kỳ công lên tận làng đào Nhật Tân để mua và có những cây đào đẹp giá có thể từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Tiếc thay cái làng đào Nhật Tân vốn có thương hiệu hàng trăm năm lẽ ra phải được bảo tồn, phát triển thành làng du lịch hoa tết đặc trưng của thủ đô thì nay bị thu hẹp và có nguy cơ xóa sổ vì người ta phá đào đi xây nhà cao tầng, trung tâm thương mại.

Ngoài đào ra thì quất cũng là một loài cây cảnh được người Hà Nội mua về chơi tết; những chậu quất xum xuê cành lá, quả vàng lúc lỉu trông rất bắt mắt. Không chỉ người dân mà rất nhiều cơ quan, công sở ở Hà Nội cũng mua cây đào hay cây quất trồng trong chậu về để chơi tết trong tiền sảnh cơ quan.

Người bán hoa cho dù là dân chuyên nghiệp hay những người bán hoa nghiệp dư chỉ tranh thủ bán hoa ngày tết kiếm ít tiền tiêu tết, hết thảy đều vồn vã mỗi khi có người dừng lại trước cây hoa hay khu bán hoa của mình. Còn người đi mua hoa thì thong dong dạo bước, vừa ngắm hoa vừa tìm kiếm cho mình một cành hoa, một chậu hoa mà mình ưa thích. Thích rồi thì mới trả giá, cũng cò kè bớt một thêm hai, khi đã thấy chấp nhận được thì trả tiền cho cành hoa hay chậu hoa lên xe máy, chằng chằng buộc buộc chở về nhà, hoặc chơi sang hơn thì thuê tắc xi chở về. Nếu là cành hoa thì thường được cắm vào bình để trên bàn, còn nếu là chậu hoa, chậu quất, chậu cam thì thường đặt trong nhà hay ngoài hiên.

Người Hà Nội yêu hoa và thích chơi hoa, chính vì thế mà trước đây Hà Nội có nhiều làng hoa nổi tiếng như làng hoa Ngọc Hà, làng đào Nhật Tân.

Hoa là chiếc áo tươi thắm khoác lên mùa xuân, làm cho mùa xuân thêm đâm chồi nảy lộc. Hoa là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Hà Nội, làm cho người Hà Nội thêm hào hoa và lịch lãm.

Nhà văn Vũ Đảm

Tin cùng chuyên mục