Prince tiết lộ cuộc sống với Michael

Prince Jackson, 16 tuổi, con trai lớn của siêu sao Michael Jackson, vừa ra làm chứng trước tòa ở Los Angeles, Mỹ ngày 26-6 trong vụ nhà Jackson kiện hãng giải trí AEG Live gây nên cái chết của vua nhạc pop. Lần đầu tiên Prince đã tiết lộ nhiều thông tin cá nhân, cuộc sống khi lớn lên cùng cha, các chi tiết “ớn lạnh” trong ngày vua nhạc pop qua đời đột ngột cách nay 4 năm, ngày 25-6-2009...
Prince tiết lộ cuộc sống với Michael

Prince Jackson, 16 tuổi, con trai lớn của siêu sao Michael Jackson, vừa ra làm chứng trước tòa ở Los Angeles, Mỹ ngày 26-6 trong vụ nhà Jackson kiện hãng giải trí AEG Live gây nên cái chết của vua nhạc pop. Lần đầu tiên Prince đã tiết lộ nhiều thông tin cá nhân, cuộc sống khi lớn lên cùng cha, các chi tiết “ớn lạnh” trong ngày vua nhạc pop qua đời đột ngột cách nay 4 năm, ngày 25-6-2009...

Là con trai một siêu sao, nhưng hiện Prince là một học sinh trung học tiêu biểu ở Sherman Oaks, bang California. Sau khi hoàn tất xuất sắc năm học, Prince đang học hè môn lịch sử Hoa Kỳ và tham gia các hoạt động ngoại khóa gồm: bóng chày, bóng rổ và câu lạc bộ robot. Ngoài ra, Prince còn tập võ và chế tác đồ trang sức.

Prince cho biết: “Cách cha dạy bảo mọi thứ cho tôi là một kinh nghiệm học tập”. Cậu và cha đã cùng viết kịch bản và xem phim tắt tiếng để nghiên cứu chi tiết hình ảnh. Điều đó đã có ảnh hưởng khi Prince dự định vào Đại học Nam California ngành điện ảnh để trở thành một nhà làm phim. Prince thừa nhận mình không giống cha khi không có khả năng hát hoặc chơi nhạc.

Michael Jackson và con trai Prince. Ảnh: SPLASH

Michael Jackson và con trai Prince. Ảnh: SPLASH

Prince kể, Michael luôn dạy con cái “phải cho đi càng nhiều càng tốt, phải khiêm tốn” và cậu luôn ghi nhớ làm theo, như trong chương trình cộng đồng của nhà trường tại bệnh viện trẻ em ở Los Angeles, Prince đã làm nhiều hơn yêu cầu, đọc sách cho trẻ em ở khoa ung thư.

Prince cho biết, Michael luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của học hành. Do không muốn xa các con, Michael đưa các con chuyển nhà nhiều lần theo ông đến Bahrain, Aspen, New York, Las Vegas... nhưng luôn bảo đảm các con phải có gia sư và được học hỏi các nền văn hóa khác nhau. Như mọi bậc cha mẹ, Michael đã làm mọi điều để con cái hạnh phúc, mà một sự hy sinh lớn của ông, theo Prince, là cho các con được nuôi một thú cưng, dù thực tế ông rất sợ chó.

Michael từng cáo buộc các quản lý AEG Live cố giết ông. Prince cho biết sau một buổi diễn tập, Michael trở về và bực bội với Giám đốc điều hành AEG Live, Randy Phillips, cùng cựu quản lý, tiến sĩ Tohme Tohme. Prince kể Michael đã khóc và nói: “Họ sắp giết tôi mất. Họ sắp giết tôi mất”. Một lần, Michael điên tiết đến mức chửi rủa Tohme nhưng Prince cho biết: “Cha không bao giờ trả đũa. Ông quá tốt bụng nên không trả đũa”. Prince kể cậu rất sợ Phillips, người thường “thì thầm bí ẩn” với Conrad Murray, bác sĩ do AEG Live thuê chăm sóc vua nhạc pop. Hai năm trước, Murray đã bị kết tội ngộ sát Michael.

Prince cho biết Murray còn điều trị cho cả 3 anh em cậu chứ không chỉ riêng Michael. Cậu đã nhiều lần thấy Murray tiêm thuốc cho cha và Michael còn thấy thông cảm với Murray khi cho rằng AEG Live không trả công tương xứng cho bác sĩ này. Vì vậy, thỉnh thoảng Michael nhờ Prince và Paris đưa những xấp tiền 100 USD cho Murray.

Michael phải có các bác sĩ theo dõi nhưng Prince cho rằng lúc đó ông vẫn khỏe mạnh, chỉ nghĩ cha không ăn uống đầy đủ nên gầy và suy dinh dưỡng. Prince cho biết Michael thấy lạnh vào mùa hè và nóng vào những mùa khác, thân nhiệt của ông dường như bất thường.

Những lời cuối cùng Prince nói với cha là qua điện thoại, khi cậu gọi cho Michael ở buổi diễn tập để báo rằng Phillips đang ở nhà họ và Michael bảo cậu mời nước Phillips. Prince kể, khi Michael đột ngột qua đời, lúc đầu Murray nói với cậu rằng Michael qua đời vì bị đau tim. Theo Prince, Michael luôn được Murray điều trị trong phòng ngủ đóng kín nhưng hôm cha qua đời, cậu đã nhìn thấy Murray đang thao tác hồi sức tim phổi cho Michael khi cha đã rơi khỏi giường và mắt trợn trừng.

KHẢ VY

Tin cùng chuyên mục