|
Trước khi đến Thái Lan, tôi cứ tự thắc mắc tại sao cái cầu vượt Văn Thánh không ai đi cả? Ở Thái Lan và một số nước khác, hễ nơi nào có cầu vượt là rất đông đúc người đi, còn ở ta, có cầu vượt đấy nhưng đi tắt ở dưới đường được, mắc gì phải lên cầu? Đó là một nét văn hóa.
|
| Trong đường tàu điện ngầm ở Singapore, vạch trắng là đường dành cho người mù. |
Ở Singapore, có một ấn tượng trong nhiều ấn tượng khác, đó là một chi tiết nhỏ cho một ý nghĩa lớn: Trong đường tàu điện ngầm có làn đường dành cho người mù. Thực ra người mù của họ không nhiều nhưng họ quan tâm đến việc quy hoạch, lường trước tất cả mọi điều - dù nhỏ! Quay lại với chúng ta?
Cùng một đoạn đường, hôm nay nhà đèn đào, mai nhà điện bới, ngày kia có ai đó ra đứng chỉ chỉ trỏ trỏ ắt sau đó lại là chuyện đào - bới, có khi cung đoạn đường đó vừa mới bị đào xong, nhựa đường chưa kịp khô lại oằn lưng chịu trận đào bới của các “chủ đầu tư” khác nhau, hình như họ chẳng quen biết gì nhau? Dẫu biết rằng, sự đập phá có khi được xem là một hành động “kích cầu”, nhưng kích kiểu này, phải xem lại! Đó là một nét văn hóa trong cộng đồng.
Ở Malaysia, tôi có chụp được một hình ảnh của 2 chiếc xe đụng nhau, sau cái bắt tay rất lịch sự của 2 người tài xế, họ giúp đỡ nhau... đi tiếp. Trên đường lộ của các nước hầu như không nghe một tiếng còi nào, còn ta, nếu không nhấn còi inh ỏi hình như xe không chạy được thì phải?! Ở trạm thu phí xa lộ của họ, không có một bóng người, thay vào đó là hệ thống thanh toán bằng thẻ, hoàn toàn tự động. Còn ở ta? Cứ nhìn sẽ thấy ngay, một đội quân hùng mạnh, nhất là giờ thay ca, trời ơi, người đâu mà nhiều thế không biết? Một đoàn người đồng phục đến thay ca cho một đoàn người khác, bao nhiêu là chi phí? Làm sao để còn kinh phí để tái đầu tư? Đó cũng là điều chưa hay.
Còn nữa. Đã có quá nhiều người trở thành những kẻ lấn chiếm đất công chuyên nghiệp. Ai tiếp tay? Cơ chế, chính sách! Tôi cũng có biết một người lấn chiếm, được đền bù gần 300 triệu, có tiền và anh ta đi … lấn chiếm tiếp. Làm nhà lầu trên đất lấn chiếm trái phép, địa phương cưỡng chế rồi để đó, ngổn ngang cả năm nay nhìn trông rất bừa và người dân suy nghĩ hoài nhưng không hiểu được về… văn hóa trong xây dựng…
TRẦN ĐÌNH LÝ
|