Đúng như tên gọi, bộ phim tràn ngập tiếng dương cầm và mưa. Tiếng dương cầm réo rắt trong mưa luôn tạo cho người ta một cảm giác vừa thăng hoa, vừa u buồn. Cuộc đời cô gái tên Châu (Minh Thư đóng) trong phim đã diễn ra với một nhịp điệu gần như mâu thuẫn như vậy.
|
|
Một cảnh trong phim “Tiếng dương cầm trong mưa”. |
Sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống của Châu luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cô sinh viên khoa piano gần như có tất cả: sắc đẹp, cuộc sống nhung lụa và tình yêu với chàng sinh viên trường y (Kim Tiểu Long) đầy triển vọng. Nhưng tất cả bỗng lùi dần từ khi Ngọc (Thanh Mai), người chị cùng cha, khác mẹ từ nước ngoài trở về. Ngọc thấy căm ghét và muốn đoạt lại tất cả từ tay Châu. Sau khi làm cho người cha phải chết tức tưởi, Ngọc đã vu vạ cho mẹ Châu NSƯT (Thùy Liên) giết chồng khiến bà phải vào tù. Châu đã phải vượt qua nhiều nỗi nhọc nhằn để tồn tại, kể cả chịu đựng nỗi đau bội bạc của người yêu. Cuối cùng, sau bao sóng gió, gia đình mẹ con Châu cũng được đoàn tụ. Chính lòng nhân ái của mẹ con Châu đã cảm hóa được tính đố kỵ của Ngọc. Cả nhà được đoàn tụ, yêu thương nhau.
Đã trên 10 năm, kể từ phim Có một tình yêu như thế, đạo diễn Lê Hữu Lương mới trở lại sàn quay phim truyện nhựa. Có lẽ vì vậy mà Tiếng dương cầm trong mưa được chuẩn bị khá lâu ở phần kịch bản trước khi bấm máy. Đây là một kịch bản có một nội dung không xuất sắc, ít có những chi tiết hấp dẫn mặc dù tính xung đột không phải là ít. Có lẽ vì vậy mà khi đưa vào phim, đạo diễn đã phải “hỗ trợ” bằng âm nhạc. Tiếng đàn của nghệ sĩ Trinh Hương (thông qua phần biểu diễn của nhân vật Châu) đã làm cho bộ phim trở thành một bữa tiệc âm nhạc, thiết tha và quý phái. Ở đây, người ta có thể cảm nhận được nỗi đau của Châu qua tiếng đàn nhiều hơn là qua diễn xuất của nhân vật.
Tiếng dương cầm trong mưa đã giới thiệu một gương mặt khác của Minh Thư – dịu dàng trong sáng, đồng thời đưa NSƯT Thùy Liên trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Nhiều cảnh quay trong phim đẹp, trữ tình. Bộ phim nằm trong số những phim sẽ đại diện cho Hãng phim Giải Phóng tại Liên hoan phim VN lần thứ 14 tại Buôn Ma Thuột vào tuần tới (từ ngày 4 đến 7-11-2004). Tiếng dương cầm trong mưa là một trong số ít ỏi những phim được đơn vị phát hành của Điện ảnh quân đội mua để phổ biến rộng rãi.
HOÀI LANG
|