Với chất giọng khỏe, truyền cảm, rõ ràng thể hiện qua hai bài hát “Trị An âm vang mùa xuân” và “Xa rồi mùa đông”, Phạm Thị Hồng Thanh - cô gái 21 tuổi vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM - xứng đáng đoạt giải nhất trong đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM 2004. Hồng Thanh đã thuyết phục khán giả bằng phong cách diễn tự nhiên, chuyên nghiệp, với khoảng cách điểm vượt trội so với các thí sinh khác.
|
|
Ảnh: AN DUNG |
Trẻ trung, cởi mở và cũng rất chín chắn, Thanh đã để lại một cảm giác thân thiện khi tiếp xúc. Thanh thổ lộ, cảm nhận mình có khiếu ca hát, đã thực hiện được ước mơ vào Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật, đã tự tin kiếm sống ở nhiều sân khấu, kể cả đi hát ở tiệc cưới nhưng vẫn chưa đủ tự tin để tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước đây vì cảm thấy mình chưa đủ độ chín muồi.
Có lẽ, cuộc thi diễn ra đúng vào lúc Thanh vừa tốt nghiệp đã có thêm động lực để Thanh có dịp thử sức mình sau 3 năm cố gắng, trau dồi, học hỏi từ kinh nghiệm của thầy cô và trên sàn diễn.
Không chút e ngại, tự nhận mình là con nhà lao động nghèo đã đi lên bằng nỗ lực của bản thân, đã thấy được những khó khăn, thử thách của nghề. Chính điều này là niềm tin rất quan trọng để Thanh có được những bước đi vững chắc cho tương lai sắp tới, một nghề mà Thanh đã biết sẽ rất khó khăn, phải tự khẳng định bằng tài năng thật của chính mình trước công chúng.
MỸ HẠNH
|