SGGP Official Website - Saigon VNN - Chưa chuyển biến!
Trở lại các công trình văn hóa hoang phí, xuống cấp ở ngoại thành
Chưa chuyển biến!
20:40', 2/11/ 2004 (GMT+7)

Cách nay hơn 4 tháng, Báo SGGP có bài phóng sự phản ánh về tình trạng nhiều công trình văn hóa ở ngoại thành được các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể đầu tư xây dựng, nhưng lại để hoang phí, xuống cấp trầm trọng. Sau đó các cấp lãnh đạo huyện, Thành đoàn, Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM đã có ý kiến sẽ kiểm tra về những công trình này. Vậy đến nay, các công trình này thế nào, liệu có được khắc phục tình trạng hoang phí, xuống cấp?

  • Mới chỉ có 1/4

Công trình văn hóa đầu tiên mà chúng tôi trở lại đó là Nhà hát An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Khung cảnh vẫn hoang tàn, xuống cấp như ngày nào, chẳng có gì thay đổi. Thậm chí bây giờ, nhà hát đang bị bỏ hoang không có một cán bộ văn hóa nào trông coi cả.

Ở công trình văn hóa xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cũng chẳng hơn gì Nhà hát An Nhơn Tây, Củ Chi. Công trình văn hóa này vẫn đang bị bỏ hoang, tiếp tục xuống cấp và ngập nước. Các loại cây cỏ hoang dã tiếp tục mọc um tùm, bao phủ toàn khu vực này, không còn một chỗ trống. Ổ khóa cánh cửa sắt của phòng trang điểm dành cho diễn viên phía sau sân khấu cũng đã bị đập phá hư hỏng…

Khu văn hóa xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh được đầu tư xây dựng hơn 200 triệu đồng đang bị bỏ hoang.

Theo ông Huỳnh Minh Tâm, ấp Bến Đò, xã Tân Nhựt, nhà gần công trình văn hóa này bộc bạch: “Sau khi báo SGGP phản ánh, lãnh đạo của huyện, xã đã trực tiếp xuống kiểm tra, nghe bàn tính nhờ sinh viên chiến dịch Mùa hè xanh đến phát hoang cây cối hay sửa chữa, nâng cấp gì đó. Nhưng không hiểu sao đến nay chẳng thấy động tĩnh gì."

Khu văn hóa thể dục thể thao xã Bình Lợi (cũng huyện Bình Chánh) cũng đang bị bỏ hoang và không ít người dân đã biến nơi đây thành chỗ “cột”… bò! Duy chỉ có Văn phòng Ban chủ nhiệm ấp Văn hóa 2, xã Bình Lợi là có “thay đổi”. Nơi này bây giờ là căng tin bán bánh kẹo, nước uống phục vụ học sinh.

Chẳng hiểu sao Trường Trung học cơ sở Gò Xoài mới xây dựng sau này, vậy mà “dám” xây hàng rào bao luôn Văn phòng Ban chủ nhiệm ấp Văn hóa 2 nằm lọt thỏm vào trong khuôn viên trường học và đến nay vẫn chưa được dời ra bên ngoài. Ông Biện Hữu Năm, Tổ trưởng tổ 2, ấp 2, xã Bình Lợi cho biết “Lúc trước nghe nhiều người bảo sau khi xây trường học xong sẽ dời văn phòng Ban chủ nhiệm ấp văn hóa ra bên ngoài để hoạt động lại bình thường, nhưng trường đã xây xong mấy tháng rồi mà vẫn không thấy gì cả."

Sau khi trở lại các công trình văn hóa bị bỏ hoang phí, xuống cấp duy nhất chỉ có khu vui chơi dành cho thiếu nhi ở Bình Lợi là được sửa chữa, nhưng không phải Thành đoàn đầu tư thực hiện như Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trần Trọng Tuấn đã hứa trước đây. Lần này, công trình được huyện đầu tư sửa chữa, xây dựng hàng rào, làm sân và xây thêm sân khấu với kinh phí là 150 triệu đồng. Chỉ tiếc rằng, các hạng mục của công trình này không có kinh phí để tu sửa các trò chơi cho thiếu nhi nên khu vui chơi thiếu nhi… không có trò chơi cho thiếu nhi!

  • Các công trình tiếp tục hoang phí đến bao giờ?

Trước thực trạng các công trình văn hóa đang tiếp tục bị bỏ hoang phí như vậy chúng tôi đã tìm gặp một số lãnh đạo địa phương, cán bộ văn hóa huyện.

Ông Nguyễn Văn Thâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi, đơn vị chủ quản công trình văn hóa Nhà hát An Nhơn Tây, cho biết: “Trong tương lai, theo dự kiến mỗi xã sẽ xây dựng một nhà văn hóa. Cho nên sắp tới, chúng tôi sẽ bàn giao công trình văn hóa này lại để xã An Nhơn Tây trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng”.

Ông Lê Hữu Duyên – Chủ tịch UBND xã Bình Lợi - cho biết: “Lúc trước tôi và nhiều người cũng không đồng ý việc thiết kế cổng trường học đi giữa khuôn viên văn hóa thể thao này. Nhưng sau đó huyện có quyết định cho xây dựng đi giữa khuôn viên. Riêng văn phòng Ban chủ nhiệm ấp Văn hóa 2 đã được bàn giao luôn cho trường học và huyện đã duyệt dự toán xây dựng văn phòng mới phía trước, bên ngoài trường học với kinh phí 240 triệu đồng với sân chơi, phòng đọc sách cho thiếu nhi… Nhưng hiện tại chưa tiến hành được vì vẫn còn đang phải chờ kinh phí!”.

Kinh phí cho mỗi nơi được tính bằng trăm triệu đồng. Nhưng rốt lại, người dân ngoại thành thực sự hưởng thụ được gì trước sự quan tâm ấy? Hay tiền trăm triệu đổ ra, nhà hát, sân chơi được xây dựng để rồi trở thành phế tích giữa mưa nắng và thời gian…?!
 

NHÓM PV VHVN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Sẵn sàng tiến hành khai quật   (02/11/2004)
36 cá nhân, tập thể đoạt giải  (02/11/2004)
Tháng phim tài liệu đoạt giải cao tại Liên hoan phim quốc tế Marseille   (01/11/2004)
Triển lãm băng đăng thế hệ mới tại Đầm Sen   (01/11/2004)
Hội đủ tài, sắc   (31/10/2004)
TP Hồ Chí Minh có 23 phim tham dự   (31/10/2004)
Chương trình thời trang ASEAN tại Trung Quốc   (31/10/2004)
Mong có nhiều điều mới trong điện ảnh Việt Nam   (31/10/2004)
Sự trở lại của Lê Hữu Lương  (30/10/2004)
Đôi điều tản mạn về văn hóa   (29/10/2004)
21 thí sinh vào vòng chung kết   (29/10/2004)
Phạm Thị Hồng Thanh đoạt giải nhất   (29/10/2004)
Tưng bừng đêm khai mạc  (28/10/2004)
Trao giải Polar 2005  (28/10/2004)
Việt Nam chính thức tham gia Công ước Berne  (27/10/2004)