SGGP Official Website - Saigon VNN - Một bữa tiệc tinh thần phong phú
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14
Một bữa tiệc tinh thần phong phú
2:18', 6/11/ 2004 (GMT+7)

Hai ngày qua, ở thành phố Buôn Ma Thuột thực sự là những ngày hội của người dân Tây Nguyên và giới hoạt động Điện ảnh Việt Nam. Những khu vực chiếu phim như rạp Hưng Đạo, rạp Kim Đồng, Hội trường Tỉnh ủy, và khu Tượng đài chiến thắng luôn tấp nập khán giả. Chưa bao giờ khán giả Tây Nguyên được thưởng thức một bữa tiệc tinh thần phong phú như vậy, nhất là lại được tiếp xúc với nghệ sĩ, diễn viên.

Anh Phạm Xuân Thắng, rạp trưởng rạp Hưng Đạo – nơi chiếu phim truyện nhựa - có lẽ là người vui nhất trong những ngày qua. Chưa bao giờ rạp Hưng Đạo lại đông khán giả đến vậy. Hơn 700 ghế của rạp lúc nào cũng kín, 200 ghế nhựa chuẩn bị thêm cũng không đủ. Khán giả đứng ngồi tràn cả các lối đi để xem phim.

Các đoàn về tham dự Liên hoan phim.

Hội trường Tỉnh ủy được mượn làm nơi chiếu phim video cũng thu hút rất đông khách đến xem phim. Anh Y Khoa, người dân tộc Bana cho biết: “Lâu lắm rồi tôi mới được xem phim rạp. Bữa nay nghe có Liên hoan phim, có diễn viên, tôi muốn đi xem thử. Các diễn viên của mình đẹp lắm, diễn cũng giỏi. Mai tôi sẽ đi xem nữa…”.

Tại buổi chiếu phim cổ tích của Phương Nam film, diễn viên Lê Bình không giấu được sự xúc động khi nói: “Đám nhỏ đã quây lấy tôi để xin chữ ký. Tôi ký hết cả mực. Đây mới đúng là không khí của Liên hoan phim”. Các diễn viên Kim Khánh, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi… cũng trở thành tiêu điểm của khán giả.

Ở thể loại phim tài liệu, khoa học, điều đáng mừng là khán giả cũng tỏ ra quan tâm. Xuất chiếu những bộ phim như “Hai người đàn ông tình nguyện”, “H’Nơn”… của Hãng phim Giải Phóng, đã không còn chỗ trống…

Đêm khai mạc – một trong những hoạt động trọng điểm của Liên hoan phim diễn ra ngay tại Trung tâm văn hóa thông tin Đắc Lắc – mang đậm màu sắc văn hóa Tây Nguyên. Những điệu cồng chiêng, tiếng trống da trâu và điệu múa của các cô gái trong màn thác rượu, cùng những ché rượu cần đã làm nao lòng các nghệ sĩ, diễn viên. Cũng trong đêm khai mạc, bộ phim “Thời xa vắng” của đạo diễn Hồ Quang Minh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu được trình chiếu.

Nghệ sĩ Phước Sang tham dự Liên hoan phim với tư cách một hãng phim tư nhân. Anh cho biết: “Tôi cũng muốn tham dự LH lần này để có một định hướng, một tầm nhìn trong việc xây dựng thương hiệu Hãng phim tư nhân”.

 Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền giao lưu cùng bạn trẻ tại Nông trường cà phê Thắng Lợi.   Ảnh: AN DUNG


 

Nguyễn Thị Huyền đăng quang hoa hậu chỉ trước Liên hoan phim Việt Nam diễn ra có vài ngày. Có lẽ, nếu không là hoa hậu thì người ta cũng chỉ biết đến Huyền qua vai Hương – một nhân vật trong bộ phim “Thời xa vắng” của đạo diễn Hồ Quang Minh, do Hãng phim Giải Phóng sản xuất năm 2004.

Cô hoa hậu 19 tuổi, người Hải Phòng xuất hiện trong đêm khai mạc Liên hoan phim với nụ cười tươi và thái độ thân thiện. Sự xuất hiện tiếp theo của hoa hậu tại buổi chiếu phim “Thời xa vắng” dù chỉ ra mắt cũng khiến cho khán giả rất hồ hởi.

Có lẽ trước tình cảm nồng hậu của khán giả Tây Nguyên dành cho mình, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã quyết định dời chuyến bay chiêàu 5-11 lại để đến giao lưu tại Nông trường cà phê Thắng Lợi…

-Huyền tham gia bộ phim từ khi chưa đăng quang hoa hậu Việt Nam, vậy đạo diễn Hồ Quang Minh đã phát hiện ra Huyền trong trường hợp nào?

-Cuộc gặp gỡ của đạo diễn Hồ Quang Minh với Huyền diễn ra rất tình cờ. Đạo diễn đã thấy Huyền, khi Huyền đang tập thể dục thẩm mỹ tại Trung tâm Văn hóa Hữu Nghị (Hải Phòng)…

-Khi đảm nhiệm vai Hương, vai nữ chính trong phim “Thời xa vắng” nhưng chưa hề học qua trường lớp điện ảnh nào, Huyền có cảm thấy lo lắng khi được tham gia một bộ phim không?

-Huyền rất lo lắng vì quả thực Huyền chưa một lần đóng phim, chưa hề biết diễn xuất là gì, nhưng rất may mắn cho Huyền là Huyền được gặp một đạo diễn giỏi…

-Sau bộ phim “Thời xa vắng”, Huyền còn muốn được tiếp tục đóng phim hay không?

-Điện ảnh cũng là nỗi đam mê của Huyền, Huyền mong rằng sẽ còn có cơ hội được tiếp tục mời tham gia đóng phim. 

HÀ GIANG

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Kinh đô “hướng ngoại” đầu tiên của Việt Nam   (06/11/2004)
Đêm hội Tây Nguyên   (05/11/2004)
Một bài học cho những ai muốn trở thành ca sĩ  (04/11/2004)
Liên hoan nhạc cụ dân tộc, dân ca – dân vũ, dệt thổ cẩm   (04/11/2004)
Hồng Nhung biểu diễn cùng Quarks  (04/11/2004)
Sôi động trước giờ khai mạc   (04/11/2004)
Hoàng hậu Vương quốc Na Uy Sonia dự lễ khánh thành khu nhà Chăm  (03/11/2004)
Chưa chuyển biến!   (02/11/2004)
Sẵn sàng tiến hành khai quật   (02/11/2004)
36 cá nhân, tập thể đoạt giải  (02/11/2004)
Tháng phim tài liệu đoạt giải cao tại Liên hoan phim quốc tế Marseille   (01/11/2004)
Triển lãm băng đăng thế hệ mới tại Đầm Sen   (01/11/2004)
Hội đủ tài, sắc   (31/10/2004)
TP Hồ Chí Minh có 23 phim tham dự   (31/10/2004)
Chương trình thời trang ASEAN tại Trung Quốc   (31/10/2004)