SGGP Official Website - Saigon VNN - Các cô chú còn nhớ ánh mắt“đâm lê” của con không?
Các cô chú còn nhớ ánh mắt“đâm lê” của con không?
20:22', 6/11/ 2004 (GMT+7)

Bác sĩ Nguyễn Thái Hà (trái) và đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Trong chương trình “Những cánh chim không mỏi” tưởng nhớ về nhà giáo - nghệ sĩ Tường Trân ngày 1-11 vừa qua, có một đoạn làm cho khán giả phải cười xong rồi khóc. Đó là lúc bác sĩ Nguyễn Thái Hà, con gái của cô Tường Trân, lên kể lại kỷ niệm một thời về người mẹ của mình.

Lúc đó, cô Tường Trân rất quan tâm tới lớp học trò Trường Nghệ thuật sân khấu 2 của mình, chăm chút đến nỗi đứa con gái nhỏ Thái Hà phải ghen tỵ. Chính vì thế hễ có anh chị nào đến hỏi bài hay mời mẹ đi xem diễn tập là cô bé Thái Hà đứng ngay trước cửa giương đôi mắt “đâm lê” (nguyên văn) lên dọa.

Nghe đến đây khán giả ai cũng bật cười trước sự ví von của nữ bác sĩ, nhưng rồi lại ngậm ngùi trước câu hỏi trong tiếng khóc “Các cô chú còn nhớ ánh mắt đâm lê của con lúc đó không?”. Đúng lúc đó, người dẫn chương trình đứng cạnh cũng bật khóc theo. Chị chính là đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, cũng là một trong những học trò ngày đó của cô Tường Trân. 

L.T.V.
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đoàn vũ kịch VN xếp hạng nhất  (06/11/2004)
Một bữa tiệc tinh thần phong phú  (06/11/2004)
Kinh đô “hướng ngoại” đầu tiên của Việt Nam   (06/11/2004)
Đêm hội Tây Nguyên   (05/11/2004)
Một bài học cho những ai muốn trở thành ca sĩ  (04/11/2004)
Liên hoan nhạc cụ dân tộc, dân ca – dân vũ, dệt thổ cẩm   (04/11/2004)
Hồng Nhung biểu diễn cùng Quarks  (04/11/2004)
Sôi động trước giờ khai mạc   (04/11/2004)
Hoàng hậu Vương quốc Na Uy Sonia dự lễ khánh thành khu nhà Chăm  (03/11/2004)
Chưa chuyển biến!   (02/11/2004)
Sẵn sàng tiến hành khai quật   (02/11/2004)
36 cá nhân, tập thể đoạt giải  (02/11/2004)
Tháng phim tài liệu đoạt giải cao tại Liên hoan phim quốc tế Marseille   (01/11/2004)
Triển lãm băng đăng thế hệ mới tại Đầm Sen   (01/11/2004)
Hội đủ tài, sắc   (31/10/2004)