SGGP Official Website - Saigon VNN - Chưa thuộc lời, vẫn được khán giả khen
Chưa thuộc lời, vẫn được khán giả khen
21:32', 18/12/ 2004 (GMT+7)

Nghệ sĩ Cẩm Tiên vừa nhìn giấy vừa hát bài “Dưới hàng phượng vĩ”.

Trong chương trình giới thiệu tác phẩm, tác giả Minh Thùy “Tình mẹ với quê hương” vừa diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, khán giả rất bất ngờ khi thấy NSƯT Thanh Kim Huệ, Trọng Hữu và nghệ sĩ Cẩm Tiên bước ra sân khấu, tay… cầm tờ giấy lời bài hát, mắt nhìn, miệng hát.

Do bản tân cổ giao duyên “Bến Tre thơm ngát hương dừa” (tác giả Minh Thùy) mà cả hai đã từng hát rất thành công vào năm 1980, nhưng bây giờ mới hát lại, cả hai sợ quên lời nên vừa hát vừa nhìn lời cho… chắc ăn.

Còn nghệ sĩ Cẩm Tiên vì bận đi diễn ở miền Tây nên không về kịp để tập dợt và trước giờ tham gia chương trình này đúng 1 tiếng chị mới nhận được lời bài hát “Dưới hàng phượng vĩ” để học, ca.

Cho nên khi ra sân khấu, Cẩm Tiên cũng đành vừa hát vừa nhìn lời bài hát. Thấy các nghệ sĩ chưa thuộc lời, thật thà vừa nhìn giấy vừa hát chứ không “hát nhép”, cả khán phòng vỗ tay động viên rất nhiều. Bởi như vậy vẫn còn hơn tệ nạn hát nhép của một số nghệ sĩ trẻ bây giờ.

V.An

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Giá sách và giá... tri thức?   (18/12/2004)
Món nợ lớn của người cầm viết   (18/12/2004)
Giảm 75% giá vé   (18/12/2004)
Gia Định Báo là tờ báo khai sinh sớm nhất trong làng báo quốc ngữ   (18/12/2004)
Thanh Bạch “chớp nháy”  (18/12/2004)
Kỷ niêm 140 năm Thảo Cầm viên Sài Gòn  (18/12/2004)
Giá bán kỷ lục 3,5 triệu USD cho một bức tranh Thổ Nhĩ Kỳ  (18/12/2004)
33 tác phẩm đoạt giải thưởng mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004  (18/12/2004)
Grammy 47 bắt đầu nóng  (17/12/2004)
“Bề dày của mỗi tác giả là uy tín văn học”  (17/12/2004)
“Ma túy” trong mỗi người  (17/12/2004)
Khai mạc liên hoan ca nhạc “Bài ca người lính”   (17/12/2004)
9.000 hiện vật quý ở khu lò gốm cổ Bắc Ninh   (17/12/2004)
“Thế giới băng” 2004  (17/12/2004)
Hội hoa ở Jaipur  (17/12/2004)