SGGP Official Website - Saigon VNN - Sẽ đi theo hướng nào?
Nhà hát kịch TPHCM
Sẽ đi theo hướng nào?
1:37', 19/12/ 2004 (GMT+7)

Khi đến TP Hồ Chí Minh dự kỷ niệm 46 năm thành lập Nhà hát kịch TPHCM, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTT Lê Ngọc Cường nói: “Tôi thật bất ngờ, không thể tin được một nhà hát kịch chính thống, duy nhất của thành phố được nhà nước đầu tư làm nhiệm vụ chính trị, đối nội, đối ngoại mà giờ đây biên chế chỉ có 7, 9 diễn viên. Trong đó, chỉ có 2, 3 diễn viên tuổi dưới 30.

  • Ngày ấy: chính kịch rầm rộ...

Tiền thân của Nhà hát kịch TPHCM hôm nay là Đoàn kịch nói Nam bộ được thành lập vào năm 1958, sau đổi tên thành Đoàn kịch nói Cửu Long Giang, Đoàn kịch TPHCM. Trong quãng thời gian chuyển biến ấy, nhà hát đã dàn dựng khá nhiều kịch bản trong nước và nước ngoài gây được tiếng vang trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế.

Nhà hát còn là nơi tạo khá nhiều tên tuổi nghệ sĩ, đạo diễn, soạn giả nổi tiếng cho nền sân khấu Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng: Văn Chiêu, Can Trường, Phan Tư, Bích Lâm, Lê An, Huỳnh Nga, Thành Trí, Hồ Kiểng, Tường Vân, Bạch Lan, Minh Trị, Hùng Tấn, Văn Thành, Tú Lệ, Kim Cúc, Kim Chung, Đoàn Bá, Lê Bình, Đàm Loan, Tấn Thành, Mai Huỳnh…

  • Bây giờ: chỉ còn hài kịch?

Mỗi lần đi ngang qua “đại bản doanh” của nhà hát tại rạp Công Nhân, quận 1, hình ảnh đập vào mắt công chúng luôn là các áp phích quảng cáo diễn viên hài...? Chuyện nhà hát đưa chương trình đến phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, bộ đội… là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, những chương trình phục vụ này nhìn đi ngẫm lại chỉ toàn là tiểu phẩm hài, kịch ngắn.

Trong khi đó, các vở kịch dài được đầu tư dàn dựng khá kỹ, tạo được tiếng vang như: Phiên tòa, Nhịp đập… lâu lâu mới đưa đi diễn, vì sao? Rất đơn giản, dàn diễn viên của nhà hát quá “mỏng” thì làm sao có đủ sức, lực để đưa các vở này đến công chúng. Còn nếu mời diễn viên bên ngoài tham gia thì liệu chi phí mà Sở VHTT TPHCM cấp mỗi suất diễn chỉ 3 triệu đồng có đủ trả tiền cát xê?

Chính từ “lực bất tòng tâm” mà suốt thời gian qua, nhà hát đã phải đưa những tiết mục hài kịch đi phục vụ công chúng để cuối năm xem như hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng cũng chính việc đưa những chương trình hài kịch đi phục vụ công chúng đã vô tình làm cho khán giả nghĩ Nhà hát kịch TPHCM chỉ tồn tại nhờ hài kịch, chứ không còn các vở chính kịch nữa.

Lực lượng diễn viên ngày càng thưa vắng dần, chỉ còn lại lèo tèo vài người: Đàm Loan, Tấn Thành, Mai Huỳnh, Hoàng Duẩn, Chánh Thuận, Diễm Trinh… thì làm sao có thể gánh vác hết các vai diễn? Trong khi đó, các sân khấu ở thành phố lại không ngừng chiêu mộ các diễn viên trẻ, đẹp, triển vọng.

  • Tương lai: sẽ đi theo hướng nào?

Trước đây, nhà hát có được một dàn diễn viên trẻ, tạo được thiện cảm với công chúng nhưng nay gần như chẳng còn ai. Các diễn viên đang “rải rác” khắp các sân khấu trong thành phố như: Quyền Linh, Bảo Châu (Kịch Sài Gòn), Tuyết Thu, Mỹ Uyên, Trịnh Kim Chi, Kim Huyền (Sân khấu 5 B Võ Văn Tần)…

Cho nên bây giờ, nếu muốn tạo dựng lại một Nhà hát kịch TPHCM xứng đáng với tên gọi, nghĩa là đủ sức, lực lượng diễn viên trẻ, đẹp để đảm đương các vai diễn chính kịch thì không còn cách nào khác phải “ra tay” gầy dựng lại một lớp diễn viên mới. Nhưng nhanh nhất cũng phải mất thời gian vài năm!

Nghệ sĩ Khánh Hoàng, Quyền Giám đốc Nhà hát kịch TPHCM, cho biết: “Thời gian tới chúng tôi sẵn sàng chiêu mộ, đầu tư cho các diễn viên trẻ. Nếu cần, chúng tôi sẽ kết hợp với các trường văn hóa nghệ thuật trong thành phố để chọn lựa những sinh viên giỏi, mời gọi và hỗ trợ các em kinh phí học tập để sau khi tốt nghiệp các em về nhà hát làm việc. Nhưng làm được điều này, cần phải có thời gian. Còn trước mắt, chúng tôi đang xây dựng Câu lạc bộ kịch nói Cửu Long Giang để các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi tham gia sinh hoạt, dàn dựng lại những vở diễn kinh điển phục vụ các hội cựu chiến binh, nhà văn hóa… và là cơ hội để các diễn viên trẻ học nghề. Bên cạnh đó, chúng tôi đang tính lại cách trang trí, đặt áp phích hình ảnh nghệ sĩ sao cho phù hợp hơn. Có khả năng, vẫn cộng tác với các diễn viên hài, nhưng về nội dung, chất lượng nghệ thuật nhà hát sẽ đảm nhiệm”.

Với những gì Nhà hát kịch TPHCM đang nỗ lực phấn đấu, hy vọng trong thời gian tới nhà hát sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng diễn viên được trẻ hóa, đủ mạnh, để trong tương lai khán giả thành phố được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa, trẻ trung, giàu sức sống hơn. 

VÂN AN
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Sân khấu cần nhiều tác phẩm lớn có giá trị  (19/12/2004)
Bùi Thị Diễm đoạt danh hiệu “Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh” 2004   (19/12/2004)
Chưa thuộc lời, vẫn được khán giả khen   (18/12/2004)
Giá sách và giá... tri thức?   (18/12/2004)
Món nợ lớn của người cầm viết   (18/12/2004)
Giảm 75% giá vé   (18/12/2004)
Gia Định Báo là tờ báo khai sinh sớm nhất trong làng báo quốc ngữ   (18/12/2004)
Thanh Bạch “chớp nháy”  (18/12/2004)
Kỷ niêm 140 năm Thảo Cầm viên Sài Gòn  (18/12/2004)
Giá bán kỷ lục 3,5 triệu USD cho một bức tranh Thổ Nhĩ Kỳ  (18/12/2004)
33 tác phẩm đoạt giải thưởng mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2004  (18/12/2004)
Grammy 47 bắt đầu nóng  (17/12/2004)
“Bề dày của mỗi tác giả là uy tín văn học”  (17/12/2004)
“Ma túy” trong mỗi người  (17/12/2004)
Khai mạc liên hoan ca nhạc “Bài ca người lính”   (17/12/2004)