Tình biển”* là mối tình sâu nặng của một cựu chiến binh miền Bắc đối với biển - nơi anh, đồng đội và con tàu không số làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, nơi anh được một cô gái Nam bộ cứu sống. Chuyện phim không đi vào những duyên cớ này, tất cả đều là mạch ngầm để dẫn dắt đến một câu chuyện xảy ra trong thời bình.
Thao lúc này đã trở thành giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, anh muốn làm giàu bằng chính năng lực của mình. Việc xây dựng một cầu cảng hiện đại cũng xuất phát từ tâm nguyện của Thao ấp ủ từ trong chiến tranh. Cầu cảng khánh thành hứa hẹn một tiềm năng phát triển thì sóng gió bắt đầu nổi lên.
|
|
Diễn viên Phạm Cường vai Thao và Thùy Dung vai Liên trong phim.
|
Thương trường cũng khốc liệt không kém chiến trường. Công ty bất động sản do một kẻ tên Đạt làm giám đốc muốn thôn tính công ty của Thao. Lợi dụng sự khó khăn về mặt tài chính của Thao, Đạt đã dùng tiền để mua chuộc nữ kế toán công ty Thao.
Cũng trong thời điểm này, người con gái năm xưa xuất hiện. Cô giờ đã là nữ doanh nhân thành đạt ở miền Nam, vô tình đọc được thông tin về Thao trên một tờ báo, Út Hiền liền ra Bắc tìm lại cố nhân. Cô dẫn theo đứa con trai – kết quả mối tình năm xưa giữa hai người để cha con có dịp nhận nhau.
Lòng tự ái, sự hờn ghen đã đẩy Mai – vợ Thao đến chỗ buộc Thao đi vào con đường mà đối thủ của anh đã sắp đặt sẵn… Phim kết thúc với sự nuối tiếc ngậm ngùi của các nhân vật chính. Phải sống ra sao cho trọn vẹn tình cảm, phải cư xử cách nào để không làm tổn thương người mình yêu và cuối cùng lòng trung thực, tâm huyết liệu còn tồn tại trong thời buổi kinh tế thị trường hôm nay?
Mô típ phim không mới, một mối tình thời hậu chiến, một nhân vật cựu chiến binh trong thời kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ vững phẩm chất người lính… Tuy nhiên, tiếc là cách thể hiện của bộ phim không mấy ấn tượng, nhiều tình huống đặt ra gượng ép và còn quá nhiều chi tiết thừa không cần thiết.
Có tới gần 1/4 bộ phim dành để kể lể, giới thiệu về mô hình cụm cầu cảng, trong khi tâm lý các nhân vật lại quá hời hợt. Một cô Út Hiền (Ngọc Hiệp) sao mà vô tâm, vô tư chẳng cần biết đến tâm tư tình cảm của người phụ nữ khác là vợ Thao. Cô ta cứ nghiễm nhiên chiếm chồng người khác ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Còn anh chồng cũng vậy, anh ta cũng chẳng mấy day dứt khi bỏ rơi vợ để chạy đến với người yêu cũ, đưa cô ta về quê ra mắt họ tộc… Khán giả có thể cảm thông với mối tình trong thời chiến, thậm chí có thể xem đây là mối tình đẹp, song cách dẫn dắt tình huống của hai nhân vật này vô tình đã phá vỡ ấn tượng tốt đẹp ấy. Nhân vật mà bộ phim muốn lên án là Mai, vợ Thao, cuối cùng lại khiến người xem cảm thông. Bộ phim giới thiệu 2 gương mặt phản diện là Đạt (Trần Đức) và Thùy Dung (Liên) khá ấn tượng.
* Phim truyện nhựa do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Kịch bản: Hoàng Minh Trường. Đạo diễn: Đới Xuân Việt; Quay phim: Trần Quốc Dũng. Khởi chiếu từ ngày 21-12 tại rạp Thăng Long A.
HÀ GIANG
|