Đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN, từ tối 21 và ngày 22-12-2004 (có thể kéo dài đến tháng 1-2005), các màu sắc đặc trưng và một số logo quảng cáo bia Heineken được gắn lên rất ấn tượng tại khu vực trung tâm thành phố, vốn lâu nay chỉ dành cho cổ động chính trị: ngã tư đường Lê Duẩn- Hai Bà Trưng, đầu đường Đồng Khởi xéo cổng Sở VHTT, trên đường Lê Lợi.
|
|
Cổng chào Heineken ở đầu đường Đồng Khởi, quận 1. Ảnh: TƯỜNG VÂN |
Người ta dựng những trụ lớn giống như tòa lâu đài nhỏ và cao, kiểu kiến trúc phương Tây ở hai bên lề, nối qua đường làm cổng chào. Trên nóc đặt ngôi sao đỏ trên nền màu xanh giống màu đặc trưng của bia Heineken. Trên các trụ được gắn logo và có chữ Heineken thật ấn tượng.
Có trụ ở đường Đồng Khởi, đường Lê Lợi gần chợ Bến Thành ghi dòng chữ “Happy New Year 2005” mà không có dòng chữ tiếng Việt “Chúc mừng năm mới 2005” lớn hơn đặt bên trên.
Đây là khu vực trung tâm mà mấy năm qua chỉ dành riêng cho cổ động chính trị. Đạo diễn Hữu Luân có ý kiến với tư cách một công dân: “Tôi dắt con đi chơi phố, hỏi nó thấy gì ấn tượng trong ngày kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. Nó nói đó là Heineken. Thật sự tôi cảm thấy buồn và chạnh lòng”.
Anh Hữu Luân đưa ra một tờ quảng cáo mang tít “Sôi động với mùa lễ hội Peace-Love-Heineken” in hình Nhà hát TP Hồ Chí Minh mà phía trước hai bên đường treo các ngôi sao xanh bia Heineken như một biểu tượng cho thành phố! Một đại biểu HĐND TPHCM, bà Minh Hương, tỏ ra không đồng tình với cách quảng cáo này đã nói: “Có thể tôi sẽ nêu việc này ra Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TPHCM đề nghị chất vấn xem tại sao lại có tình trạng này. Chẳng lẽ thành phố ta khó khăn đến mức không có kinh phí trang trí đèn làm đẹp đường phố mà phải nhờ tài trợ?”.
Ở đây, đơn vị đứng ra tài trợ việc trang trí đèn đường là Heineken và đơn vị thực hiện quảng cáo cho Heineken là XPR đã làm không sai vì xin được giấy phép, nhưng vấn đề nằm ở chỗ các cơ quan chức năng có xem xét thấu đáo trước khi cho phép hay không?
Nên hay không nên cho quảng cáo thương hiệu, sản phẩm kinh doanh ở những con đường, những khu vực trọng yếu vốn chỉ dành cho cổ động chính trị; có cần thiết cho phép quảng cáo ở những nơi thu hút mạnh sự chú ý của đông đảo công chúng đúng vào các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước và dân tộc; có cần chú ý việc đặt chữ nước ngoài bên dưới và nhỏ bằng 2/3 chữ Việt?
Tóm lại, thật không vui khi các khẩu hiệu chào mừng 60 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân không được nổi bật và không gây ấn tượng bằng bia Heineken, và ở các vị trí cũng không đẹp bằng? Nên suy ngẫm lắm thay!
PHÚC KHANG |