SGGP Official Website - Saigon VNN - Được thể hiện khả năng trong giai đoạn đất nước phát triển
Ca sĩ Cẩm Vân
Được thể hiện khả năng trong giai đoạn đất nước phát triển
23:34', 26/3/ 2005 (GMT+7)

Ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng tôi còn quá trẻ và đang sống giữa Sài Gòn nên đã không ít có những lo sợ trước những luận điệu lan truyền, nhưng rồi trước niềm vui lớn đất nước được thống nhất, người dân được sống trong hòa bình, không khí hòa nhập cũng rất nhanh. Với chút ít năng khiếu ca hát, tôi đã cùng ra sinh hoạt phong trào thanh niên tại địa phương. Tiếp tục rèn luyện và học tập, năm 1980 tôi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Vào những tháng năm này, có thể nói tôi đã có những may mắn, bởi việc ca sĩ trong nước đi ra nước ngoài biểu diễn là điều còn rất khó khăn, song tôi đã được thành phố tín nhiệm cử đi biểu diễn ở rất nhiều nước và qua những chuyến đi này tên tuổi của tôi ngày càng được người yêu âm nhạc biết đến nhiều hơn.

 Trải qua 25 năm trong nghề ca hát, tôi cảm ơn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn người đã sáng tác ra bài hát “Bài ca không quên”, không chỉ có giai điệu hay mà nội dung còn có những nhắn nhủ về nghĩa tình sâu sắc. Có một giai đoạn mà tên tuổi tôi luôn gắn liền với ca khúc này cùng sự đồng cảm và được nhiều người yêu mến hơn.

Hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng 4, chuẩn bị tiến đến kỷ niệm 30 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, trong niềm vui chung này tôi luôn cảm nhận rằng sự thành danh trong nghề ca hát của mình, ngoài những nỗ lực của bản thân còn có sự nâng đỡ rất nhiều của thành phố và những thuận lợi trong việc phát huy khả năng của từng người trong một đất nước trên đà phát triển.

H.M. ghi

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang: May mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình  (26/03/2005)
Họ đã tự loại bỏ hình ảnh mình trong công chúng  (26/03/2005)
Một lễ hội văn hóa  (26/03/2005)
Tấm bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam  (26/03/2005)
Ra mắt "Hoa hậu FBI" phần 2   (26/03/2005)
Angelina Jolie - Người phụ nữ quyến rũ năm 2005   (26/03/2005)
Người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng danh giá nhất Nhật Bản   (25/03/2005)
Phát hiện thêm một động đá ở Vịnh Hạ Long   (25/03/2005)
Đêm nhạc “Từ khi trăng là nguyệt”  (25/03/2005)
UBND TPHCM chỉ đạo xử phạt nghiêm khắc Công ty Việt Thế Giới   (25/03/2005)
Mỹ Sơn - Lung linh đêm tháp cổ   (25/03/2005)
9 đại biểu trúng cử vào ban chấp hành mới   (25/03/2005)
Phòng trà, tụ điểm ca nhạc phải khấu trừ 10% thuế thu nhập ca sĩ   (25/03/2005)
Hội Điện ảnh phải là nơi giáo dục nhân cách nghệ sĩ  (24/03/2005)
Triển lãm ảnh “Nghệ sĩ và phim trường”  (24/03/2005)